người ta bầu bán rộn ràng
còn ta bầu rượu nhẹ nhàng bốc hơi
người ta đánh đá tả tơi
còn ta đánh cá trò chơi hỏa mù
giành chia đổi chác bạn thù
giằng co phù phiếm phù du hão huyền [long lanh11082016]
Thắng thua thua thắng đảo điên
Ngựa Trump về ngược hốt tiền dân chơi
Bài chia sấp ngửa lỗ lời
Tâm không ảo diệu lời mời huyển mơ [Giáo Già]
Mở tâm ta với trời thơ
Tri âm sẽ gặp bên bờ hạo nhiên
Viết đi thơ của tâm thiền
Để nghe hạt bụi ưu phiền cũng bay!
Duyên nào hội giữa chân mây
Ta vui thoát ngộ những ngày tịnh tâm
Chuông ngân vọng đã mấy tầng
Hồn nhiên một giấc dương trần ngủ say!
Mở tâm với nắng gió mây
Chiều loang dừng lại phút này trong ta
Hoàng hôn trang dải lụa ngà
Sao khuya lấp lánh như sa nụ cười…! [Nhiên Hạ11112016]

Hilary bại cũng rồi
Trăm năm tạo nghiệp nhìn đời trắng tay
Hồ Trường thiền tửu hề say
Sát na một giấc mơ ngày mộng du
Thiền hành mỏi gối chân như
Bảy mươi bảy tuổi mệt nhừ tuổi xuân
Nửa đêm trở giấc lạnh lùng
Nghe trong thanh vắng chuông ngân Sài Gòn [Giáo Già]
Quê hương đất nước có còn
Núi thiêng Hồng Lĩnh trơ gan giữa trời
Nhìn quê mà dạ ngậm ngùi
Giang sơn gấm vóc mất rồi phải không?! [Nhiên Hạ11022016]
Hỏi chi mấy chữ đau lòng
Quê hương còn đó* Sắc Không ê hề [Giáo Già]
*(Quốc phá sơn hà tại – trích từ Xuân vọng của Đỗ Phủ)
Phải không?! ai hỏi ai nghe
Kẻ đi, người ở, không dè nát tan
Tổ tiên gánh vác dọc ngang
Con Rồng mất giống bỏ đàn phục Hoa(?)
Cháu Tiên hát khúc hoan ca(?)
Rừng vàng biển bạc rõ là bùn đen(!)
Phải không?! cộng sản, loài hèn
Ác dân sợ giặc thổi kèn phục Trung! [10XLGL11022016]
Ai đi trong cõi vô thường
Ai về xứ sở muôn đường hợp tan
Nghiệp duyên vay giữa trần gian
Đến đi như giọt mưa ngàn cuối thu…! [Nhiên Hạ10242016]

Lon Coors lạnh uống say nhừ
Nhớ Mương Khai nhớ Bà Tư Thủ Thừa
Nhớ Ông Út nhớ từng trưa
Rượu như nước mắt uống vừa cơn say
Chu kỳ thành-trụ trắng tay
Lưu vong mỏi bước mơ ngày tưởng đêm
Gổi tay em mộng êm đềm
Hương xưa thoang thoảng nghe mềm tuổi xuân [Giáo Già]
Đường nào lại chẳng vô thường
Quanh co muôn ngã đoạn trường hiển nhiên
Hồng trần chân mỏi du miên
Trăm năm một kiếp tỉnh điên ngậm ngùi [10XLGL10272016]

Donald Trump thắng cũng rồi
Bốn năm nữa đợi đứng ngồi nhìn nhau
Tuổi đời ngó lại trước sau
Thu vàng theo chiếc lá chao đảo buồn
Nhìn Clinton thấy thêm thương
Bon chen danh lợi đoạn trường trắng tay
Nhớ quê theo áng mây bay
Bốn mươi năm lẻ đợi ngày hồi hương
Bước chân về lại sân trường
Sài Gòn rạng rỡ chờ thương từng ngày [Giáo Già]

Tuổi tôi đi giữa tuổi cây
cả hai cùng một tuổi gầy như nhau
hình như có chiếc lá chao
mảnh vàng rơi xuống hàng rào nhà ai
hình như màu đỏ trên vai
mùa thu tung sợi len dài quanh đây
cỏ thơm vào cả trong giầy
lưng bàn tay đã nhuộm đầy sắc thu [tmt]
Áo vàng hòa thượng chân tu
Áo xanh em mặc mùa thu nhẹ nhàng
Trên bàn thờ uốn khói nhang
Thấy Ba Má hiện thời hoàng kim xưa
Giáo Già 11112016
(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)