Bài Tình Ca Một Thuở , hợp soạn của Lê-hữu-Nghĩa & Con Gà Què .
Biết bao nhiêu cuộc tình đang yên vui với tương lai tươi thắm phải vỡ tan theo vận nước . Số phận những kẻ yêu nhau giống như những chiếc lá trong cơn bão , tan tác lìa cành , không còn cơ may tái hợp . Tình yêu dang dở chỉ còn là Bài Tình Ca Một Thuở .
YouTube link : LHNCGQ Bài Tình Ca Một Thuở
Published on Sep 20, 2015

BÀI TÌNH CA MỘT THUỞ (LYRICS – Lời 1)
Một thuở nào xưa mãi còn vấn vương
Bao ngày sánh vai chung bước đến trường,
Những lần hẹn hò quấn quít kề nhau,…
Ấm êm đời tươi thắm màu,
An hòa chẳng vương sầu đau.
Nào hay một ngày nước nhà nát tan,
Tơi tả khắp nơi dưới gót hung tàn,
Tách rời, đoạn lìa, ngăn cách từ đây.
Biết đâu rừng sâu lưu đày !
Mơ gì đến khi sum vầy…
Đâu hay ! Tôi trở về nơi xưa này !
Về nơi phố vui bao ngày,
Quen từng bụi cỏ, nhánh cây .
Thương ôi ! Sao quá xa lạ ngu ngơ !
Dấu cũ hồn xưa mây mờ,
Đã mất theo cùng mộng mơ…
Lạc quanh nẻo xưa mãi tìm dáng quen
Bóng người đã xa khuất dấu bên thềm…
Trĩu nặng hồn sầu, tê tái lòng đau.
Biết ai lạc nơi chốn nào ?
Hỡi người nổi trôi về đâu ?
Tạm biệt cố đô, giã từ dấu yêu.
Bước lạc tới đây bóng đã xế chiều .
Sương phủ nhòa màu tóc trắng bụi bay
Nhớ thương dài theo tháng ngày
Mong gì nữa trong kiếp này !!!
Con Gà Què (Mpt. Sept. 14, 2015)

Nghe thêm ….Nhạc LHN
Đọc thêm : Chuyện ngắn Lê-hữu-Nghĩa – Thơ Lê-hữu-Nghĩa