
HẠNH PHÚC TUỔI GIÀ
Ngôi nhà xinh xắn nóc màu nho,
Sáng sớm cười vui tới tối mò.
Phụ vợ ông xăn quần lặt cải,
Lo cơm bà vén váy dồn lò.
Ngoài sân đặt tượng con mèo đá,
Trên vách treo tranh mụ lái đò.
Đêm xuống ngắm sao hiên mái gió,
Tuổi già chẳng đọng nghĩ tồn lo.
LHN

HỌA 1 : ĐỒNG CẢNH
Xinh xắn nhà ai nóc mái nho,
Ban đêm rình rập lén sang mò.
Ông đang lo xé quần lau cải,
Bà vén lai thau giấu độn lò.
Đặt tượng ngoài sân nheo nhéo đá,
Vách treo tranh mụ khéo mần đò.
Ngắm trăng hiên vắng mài mài gió,
Chẳng dám mơ màng ngóng ngóng lo.
HỒ NGUYỄN (01-8-17)

HỌA 2 : GIA ĐÌNH BẤT HẠNH
“Ết-ai” chẳng đủ mướn bưng nho,
Tới tối về nhà đã phải mò.
Quần áo vá may còn đủ thứ,
Phu thê sằng sặc lửa trong lò.
Này này ai đó trời ban phúc?
Đấy đấy tôi đây cuộc sống sò !
Hạnh phúc gia đình đâu mất hết,
Than thân chi lắm chẳng ai lo !
Trần Đông Thành (8/01/2017)
“Ết ai”: Lãnh tiền SSI

HỌA 3 : CẢNH NGHÈO NĂM XƯA
Nhà tôi chốn cũ mái tường nho
Khói ám nhện giăng tối phải mò
Sáng sớm chồng đi buôn giấy mực
Chiều tàn vợ chạy nấu môn lò
Bé con ôm bụng đòi cơm cháo
Thằng lớn chờ em tận bến đò
Oi bức đêm hè nghe cực nắng
Bao giờ cho hết nỗi buồn lo?!
Nguyễn Cang

HỌA 5 : LÃO BẦN CỐ NÔNG
Cóc, ổi, trái bần… thích ý : Nho!
Cả đời bắt ốc với cua mò
Tiệc tùng gà nướng đôi giò mái
Thượng thọ vịt quay đủ bốn lò
Vô sự sư già ngồi bứt cỏ
Đa mang gái bựa đứng xuôi đò
Trăng soi phố ngủ hàng cau thức
Gần đất chẳng phiền phúc họa lo!
Trần Trung

HỌA 6 : VUI HƯỞNG TUỔI GIÀ.
Mỗi tối nhâm nhi tách rượu nho,
Khi nào ngẫu hứng với tay mò
Chồng than tiếc thật “Chung Vô Diệm”
Vợ trách uổng ghê ra “Ngốn Lò”
Nếu muốn xin chàng nên “Chủ Động”
Bằng không để thiếp “Mụ chèo đò”
Thôi đừng suy nghĩ nhiều chị nữa,
Dừng lại bon chen “Dồn Cái Lo”
Trần Quốc Nại.

HỌA 7 : BỢM NHẬU
Cho nhậu dài dài tặng chậu nho
Tàn canh tan cuộc chủ vô mò
Sáng ra cụ mệt nằm queo cụ
Tối lại bà ưa đứng độn lò
Vất vả tuổi già lo lặt cỏ
An nhàn lúc trẻ khoái leo đò
Không ưa tắm rửa người dơ dáy
Nắng cực mưa nhàn bợm khỏi lo
Cóc QT-TP
Trở về => Thơ Lê Hữu Nghĩa – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea– Thơ Trần Đông Thành – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh – Thơ Nhiều Tác Giả