
Xướng : SƯ QUỐC DOANH

Quốc doanh xuất khẩu sãi ra ngoài,
Nghị Quyết âm thầm Đảng triển khai.
Sư trẻ ung dung ngồi nhịp cẳng,
Cụ già kính cẩn xá vòng tay.
Dứt kinh nhấp nháp vài ly rượu,
Xong kệ vui chơi mấy ván bài.
Ếch luộc chín dần thân chẳng biết,
Cộng đồng nhuộm đỏ khó ai hay.
LHN
HỌA 1 :
SƯ QUỐC DOANH LỪA KHÉO DIỄN HAY


Đội lốt thầy tu ở nước ngoài
Bày trò xảo quyệt sống công khai
Buôn thần bán thánh quân chiêu đạo
Dụng đất xây chùa đảng tiếp tay
Miệng nhép tà ma khua tiếng mõ
Chuông rung ác quỷ giảng kinh bài
Ăn chay ngủ mặn chơi bùa lú
Sư quốc doanh lừa khéo diễn hay.
Dế Than
HỌA 2 : SƯ GIẢ


Cái lũ sâu dân thích xá ngoài ,
Phô trương bán thánh thật công khai .
Bày trò phỉ báng người tu đạo ,
Giả bộ hiền nhân khéo chấp tay .
Tối đến chui vào hang gái đẹp ,
Ngày ra chợ cúi lạy van bài .
Cho rằng đạo lý suy đồi hết ,
Cứ tưởng người khen cũng rất hay .
HLO ( Dec , 26/17 )
HỌA 3 : SƯ SÃI NGÀY NAY

Sư sãi quốc doanh khắp chốn ngoài,
Đâu còn giấu giếm đã công khai.
Tụng kinh mắt liếc môi cười cợt,
Gõ mõ đầu quơ thọt cẳng tay.
Chuông dứt hét la“vô” ….nốc rượu,
Kệ xong vọng gọi “nhập”…. chơi bài.
Chùa xưa tĩnh lặng còn đâu nữa,
Nay chốn thiền môn diễn hát hay!
HỒ NGUYỄN (27-12-17)
HỌA 4 : SƯ NÓN CỐI

Nón cối trên đầu, thích chạy ngoài,
Quốc doanh sư thối bốc mùi khai.
Mày tao chí chóe ngồi tu rượu,
Đồng chí nhi nhô đứng chỉ tay…
Thờ thẫn lờ đờ khi gõ mõ,
Láo liên tươi tỉnh lúc chơi bài.
Cửa chùa biến thể nơi dâm dật,
Hát múa điên khùng cứ tưởng hay !
Con Gà Què (Dec . 26, 2017)
HỌA 5 : SƯ LÁU CÁ

Trọc lóc bình vôi nhãn hiệu ngoài
Kinh tài xuất khẩu giấy công khai
Di Đà lóc cóc cho qua lễ
Bồ Tát ê a để phủi tay
La Hán bầm gan than Xá lợi
Sa Tăng lúi húi phản Kinh bài
Đạo tràng rậm rật kinh doanh đảng
Bá chấy ăn chơi bá tánh hay
Trần Đông Thành
HỌA 6 : CON ĐƯỜNG BI ĐÁT

Dân Việt chạy tuôn ra nước ngoài
Con đường lén lút hoặc công khai
Đại gia ghép vợ, con du học
Sư sãi rửa tiền, cặp xách tay,
Trung Cộng gầm ghè khoe vũ khí
Việt Nam nhẫn nhục chịu an bài
Nhà tan nước mất dân nào biết
Giặc đã vào nhà mấy kẻ hay ?!
Nguyễn Cang
HỌA 7 : GIẶC ĐẦU TRỌC

Giặc đánh từ trong nước tới ngoài
Sao vàng đến sãi cũng công khai
Nhà sư học lóm kinh ba chữ
Chánh điện om sòm mõ mỏi tay
Bồ Tát mang bồ dao xẻ thịt
Thày tu khấn mấy chữ xào bài
Ai ôi mở mắt coi thày pháp
Thượng tọa quốc doanh ai cũng hay
*Trần Đông Thành (12/28/2017)
HỌA 8 : QUỐC DOANH HẾT CHỖ CHƠI

Viễn ảnh nhà sư ở nước ngoài
Cho dù núp bóng hoặc công khai
Vẫn không che được người mù mắt
Chẳng thể nào ngăn kẻ ngứa tay
Dù biết tỳ kheo hay uống rượu
Hoặc nghe đại đức thích chơi bài
Chỉ cần Phật tử đừng mê muội
Bớt tới thiền môn thế mới hay./-
TQN.
HỌA 9 : LIU ĐIU LẠI ĐẺ RA LOÀI LIU ĐIU

Đã quậy đâu e ở nước ngoài
Sư thầy lòi mặt chuột công khai
Khi nơi cờ bạc chơi mờ mắt
Lúc chốn rượu chè biết gác tay *
Tiếng kệ “TU TÂM” quên một chữ
Câu kinh “SA NGÔ thuộc trăm bài
Trọc đầu theo Đảng theo chân Bác
Mặc sức hoang đàng thấy cũng hay.
Hồng Hà
* Gác tay: đi nhậu có gái ngồi kế bên
BÀI CẢM TÁC 1 : TU THEO BÁC


Cái kiếp tu hành nghĩ sướng ha!
Sư kia rửng mỡ hát i – a
Lên đồng một trọc hăng như khỉ
Uống rượu dăm thầy nốc thả ga
Ôm gái nhà nghèo e có lẽ…
Hôn môi trai trẻ phải chăng là…
Một bầy nón cối phường đeo đóm
Thậm thụt trong lăng mèo mả gà…
Hồng Hà
BÀI CẢM TÁC 2 : CHỚ TRÁCH GÌ SƯ

Chớ lạ nghề sư vẫn phát tài
Vì bao nhiêu kẻ ngốc mê hoài
Gặp thầy là xá dù chân giả
Nghe mõ liền quỳ mặc đúng sai
Phật tử còn hao tiền mãi mãi
Vi xi sẽ xuất sãi dài dài
Bạc dâng , lễ đãnh , tình cung phụng
Chớ lạ nghề sư vẫn phát tài .
LHN
Mời đọc thêm thơ cùng đề tài : CHÂN DUNG SƯ VIỆT CỘNG (Con Gà Què)
Trở về => Đầu TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA –
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea – Thơ Trần Đông Thành – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh – Thơ Nhiều Tác Giả

Xem thêm

Đã có khoảng 6,000 ngàn mật vụ Việt Cộng được cạo trọc đầu và cho mặc áo cà sa để gửi ra nước ngoài, trà trộn vào hàng ngũ tu sĩ ở các chùa chiền trên khắp thế giới – nơi có đông đồng bào tị nạn !
Tên sư giả này đã trà trộn vào chùa Tầm Nguyên và đã bị lộ mặt khi không thể trả lời được một số câu hỏi sơ đẳng trong vấn đề tu đạo !
(Xem video clip)
HT Thích Thông lai vạch mặt tên mật vụ CS trà trộn vào chùa tại Mỹ phá rối
3 replies on “SƯ QUỐC DOANH và những Bài Họa”
[…] SƯ QUỐC DOANH và những Bài Họa […]
LikeLike
Chỉ với một bài thơ vỏn vẹn 8 câu, tác giả Hồng Hà đã diễn tả được gần hết những hình ảnh và video clips được posted trong trang này. Trang nhà THĐ2 xin cảm ơn sự đóng góp của anh Hồng Hà. Mong sẽ được đọc thêm những sáng tác mới của anh.
LikeLike
TU THEO BÁC
Cái kiếp tu hành nghĩ sướng ha!
Sư kia rửng mỡ hát i – a
Lên đồng một trọc hăng như khỉ
Uống rượu dăm thầy nốc thả ga
Ôm gái nhà nghèo e có lẽ…
Hôn môi trai trẻ phải chăng là…
Một bầy nón cối phường đeo đóm
Thậm thụt trong lăng mèo mả gà…
Hồng Hà
LikeLiked by 1 person