
Bài Xướng : TULIPS
Tulips* xuân về rực sắc hương ,
Vạn màu vương giả đẹp phi thường .
Khóe hồng lơi lả mời ong lượn
Khe thắm ưỡm ờ đợi bướm thương .
Nhụy khép say hồn đêm tĩnh mịch ,
Mật trào tràn mộng sáng tinh sương .
Lúc còn xanh tóc , khi đầu bạc ,
Hoa ấy ai người chẳng vấn vương .
LHN
* Joke (Nói đùa-Tán dóc) : – What is the best flower for men ?
– Tulips = Two Lips

1. Những bài họa của nhóm VTHX
Bài Họa 1 :
TULIPS – UẤT KIM HƯƠNG

Loại hoa Tulips – Uất kim hương,
Rực rỡ muôn màu đẹp lạ thường.
Khi tới mùa xuân tươi thắm nở,
Lúc vào tháng hạ rũ* sầu thương.
Cuộc đời ngắn ngủi như nhan sắc,
Số kiếp mong manh tựa khói sương.
Tiếc nuối hoài mong không thể giữ,
Chỉ còn dấu vết để tơ vương…
Con Gà Què (Mar. 11, 2018)
*Rũ héo
Họa 2 :
TULIPS QUYẾN RŨ
Xuân sang TULIPS thoảng đưa hương ,
Khoe sắc màu hoa đẹp khác thường .
Tươi thắm nụ hoa vừa hé nhuỵ ,
Một làn sương nhẹ phủ yêu thương .
Bướm vờn từng đóa đi tìm mật ,
Ong lượn vây quanh chắn gió sương .
Quyến rũ loài hoa hình quí tộc ,
Thi nhân chợt thấy cũng vương vương .
HƯƠNG LỆ OANH ( 110318 )
Bài Họa 3 : HOA KHÔI TULIPS
Hồng hồng nhụy nở ngát mùi hương
Công tử nương nương sớm ghé thường
Quyến rũ hoa thơm cài mái tóc
Thẫn thờ khách lãng tử thầm thương
Bướm ong ngấp nghé say Tulips
Búp nụ chần chờ đẫm giọt sương
Tài tử giai nhân chân chậm bước
Lâng lâng ấp ủ mộng tơ vương
Trần Đông Thành (3/11/2018)
1- Xuân về rực rỡ ngát mùi hương,
Tulips mầu tươi đẹp lạ thường.
Khoé mắt ngất trời ong cuốn lượn,
Đôi môi hồng thắm bướm vờn thương.
Nhụy khai khép nép đêm yên tĩnh,
Mật ướm tươm nồng ngát đón sương.
Xanh ngắt tuổi thơ già bạc tóc,
Nhìn hoa Tulips thắm tình vương.
HỒ NGUYỄN (11-3-18)

2- Tulips đêm về tỏa ngát hương,
Thơm tho dáng đẹp tựa Nghê Thường.
Ngất ngây mắt nhắm hồn lơ đãng,
Say đắm tim dồn dập nấc thương.
Nhụy mím khép môi đêm tĩnh mịch,
Mật tuôn mộng tĩnh dáng mờ sương.
Còn xuân Tulips còn mơn mởn,
Lão hóa côi buồn dạ thoáng vương.
HỒ NGUYỄN (11-3-18)
Bài Họa 5 : TULIPS
Đóa hoa Tulips ngạt ngào hương
Hàm tiếu xinh tươi đẹp lạ thường
Sắc thắm bầy ong thong thả lượn
Màu hồng lũ bướm dập dìu thương
Đài khoe mỗi lúc đêm mờ nguyệt
Nhụy hé từng khi sáng đọng sương
Thấm thoát thời gian như vó ngựa
Vườn xưa mộng cũ vẫn còn vương
ĐT (August 3, 2021)
Họa vận : TÌNH HOÀI HƯƠNG
Tình nào hơn đất nước quê hương
Xứ lạ trời xa tiết lạ thường
Tuyết trắng đông về tha thiết nhớ
Mưa buồn hạ đến ngậm ngùi thương
Nơi xưa mẹ đợi mi nhòa lệ
Chốn cũ cha chờ tóc bạc sương
Mắt dõi chân trời mơ cố lý
Nghe dòng nước mắt sụt sùi vương
Đ.T (August 3, 2021)
Cảm tác : NGUYỆT THẸN, BÔNG TULIPS

Trăm hoa rực rỡ chọn hoa nào?
Tulips dần la cạnh*, thấy nao*!
Sáng sớm hương thơm làn gió mới
Chiều tà liễu yếu ruột gan bào
Hằng mong đón khách qua thăm viếng
Gắn bó thơ phòng sáng ánh sao
Tươi thắm làm mờ trăng nguyệt thẹn
Hồng nhan Nguyệt khuyết luống dào dào
Xi Cà Que
*dần la cạnh : mon men đến gần
*thấy nao : thấy nôn nao, hồi hộp

2. Những bài họa của nhóm Đường Cóc
Bài họa 1 : HẢI ĐƯỜNG

Hải Đường tốt sắc lại vô hương,
Sang chảnh mà sao thấy qúa thường.
Bướm lượn hững hờ không đoái tới,
Ong vờn lơ đãng chẳng thèm thương.
Thuyền quyên bẻ cánh tung theo gió,
Quân tử ngắt đài rải dưới sương.
Xuân tới Mai Đào ai cũng chuộng,
Riêng nàng lạnh lẽo ngóng quân vương.
Cóc Huế TPK
Bài họa 2 : HOA VỠ
Đoá hồng tan vỡ chẳng còn hương
Thiên hạ lãng, lơ ấy lẽ thường
Nhuỵ đã đổi màu, ôi! bướm chán
Mật đà khô cạn, khó ong thương
Nào khi tươi thắm khoe trong gió
Rồi lúc úa tàn cúi dưới sương
Con gái một thời, hoa cũng vậy
Nhạt mờ duyên dáng, hết ai vương
Cóc QT-TP
Bài họa 3 : BUÔNG XẢ

Say đắm mà chi cảnh sắc hương
Trần gian cõi tạm lẽ vô thường
Vô minh dứt bỏ nghìn bờ giác
Sân hận không còn vạn tiếng thương
Buông xả cõi lòng thành chánh quả
Theo điều vật chất chỉ mù sương
Chớ đeo hai chữ danh và lợi
Cởi bỏ thì ta khỏi vấn vương.
CÓC NÚI NHA
Bài họa 4 : TULIPS NHÀ AI
Hoa nào sặc sỡ nhẹ mùi hương
Tulips nhà ai đẹp lạ thường
Tu tỉnh uyên ương chờ luyến ái
Lips lùa môi mọng chạnh lòng thương
Bông ươm sắc thắm khoe tia nắng
Tràng ưỡn tròn xoe ghẹo hạt sương
Cọng dựa thân nương đòi õng ẹo
Lá ôm ấp ủ miệt mài thương./
TQN.
Bài họa 5 : HOA GÌ ?

Bông chi ngồ ngộ ngát thơm hương
Cóc Chát giả nai đố lạ thường
Đôi cánh ngọc ngà trông ngóng đợi
Một khe chúm chím thấy mà thương
Nụ hoa mơn mởn đang khai nhụy
Búp mọng nõn nà đọng giọt sương
Hai mép môi* hồng nàng mỹ nữ
Hiền nhân quân tử mãi tơ vương.
CX
* Two lips = Tulips
Bài họa 6 : CÁNH HOA THỜI LOẠN

Còn đâu một thuở ngạt ngào hương
E ấp tình thơ đẹp lạ thường
Bão dập mưa vùi không kẻ tiếc
Ong qua bướm lại mấy ai thương
Chiến chinh đất nước vùi binh lửa
Ly loạn hồng nhan lạc gió sương
Cúi mặt làm ngơ người mỗi ngả
Ngỡ ngàng ánh mắt chút tơ vương
CCR
Bài họa 7 : HOA ĐẾ VƯƠNG

Đã hẹn dâng đời chút sắc hương
Đua chen giữa cuộc sống vô thường
Nhụy thơm ngan ngát người say đắm
Cánh mọng nõn nà khách luyến thương
Lộng lẫy dầu chan mưa đội nắng
Kiêu sa dẫu dãi nắng dầm sương
Này hoa Tulips hoa quyền quí
Chẳng ngự ngai vàng vẫn đế vương.
Hồng Hà
Bài họa 8 : Mộng thường

Yếu hoa điểm sắc tẩm ngàn hương
Vặt lá tỉa cây cũng lẽ thường
Chó sủa chân Nghiêu nhiều kẻ ghét
Khỉ đeo áo Thuấn lắm người thương
Xuôi tay, lời hẹn như bèo nước
Nhắm mắt, nghĩa tình tựa khói sương
Đã biết trăm dòng rồi đến biển
Can chi duyên nợ vẫn còn vương
Ly Con Coc
3. Đọc thêm : Tulip – Uất kim hương
1. Hoa Tulip – Tiếng Việt gọi là Uất kim hương – Thuộc họ nhà hoa huệ. Tất cả mọi bộ phận của hoa đều có độc, cũng giống như các loại hoa khác cùng họ : gây dị ứng cho người và có thể làm chết súc vật.
Tulip có khoảng hơn 1,000 loại và rất nhiều màu sắc vừa tự nhiên vừa do nhân tạo, tổng hợp từ các màu sắc khác nhau để tạo thành màu sắc mới. (CGQ lược dịch theo Wikipedia – Đọc thêm tại link này : https://en.wikipedia.org/wiki/Tulip )
2. Tulips bắt đầu ra lá và nở hoa khi có nắng ấm mùa xuân, thời điểm khác nhau tùy nơi trồng. Mùa hoa Tulips rất ngắn, chỉ khoảng vài tuần. Tùy theo tuổi, mỗi cây chỉ có 1 bông vào năm đầu và tối đa là 3 – 4 bông (rất hiếm) sau nhiều năm. Hoa chỉ kéo dài mấy ngày là tàn. Sau đó, cây bắt đầu héo rồi ngủ suốt mùa hạ và mùa đông, để rồi khi nắng ấm, lại tiếp tục một chu kỳ mới.
Sau khi hoa tàn, củ hoa sẽ tự phân chia hoặc đẻ thêm nhiều củ con cho tới sau khi lá thực sự héo và biến mất. Đó là lúc nên đào củ đem cất. Tuy nhiên, có thể để củ nằm yên dưới đất trong suốt thời gian ngủ nếu muốn, nhưng củ và cây sẽ yếu dần.
(CGQ viết P. 2 theo kinh nghiệm mấy năm trồng Tulips. Vì CGQ không đào củ lên, tới mùa xuân thứ 4 thì không thấy mầm cây. Khi đào những nơi đã trồng, chỉ có 1 bụi trong số 20 bụi đã trồng còn 1 củ nhưng gần như bị mục, những nơi khác không còn củ nào, chỉ thấy đất !)
Trở về => Thơ Lê Hữu Nghĩa – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2– HOME
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea – Thơ Trần Đông Thành – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh – Thơ Nhiều Tác Giả
