
CHÚC TẾT
Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Phen này ông quyết đi buôn cối,
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu?
Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc,
Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước, đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp, người đông đúc,
Bồng bế nhau lên nó ở non.
Bắt chước ai ta chúc mấy lời:
Chúc cho khắp hết ở trong đời.
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước,
Sao được cho ra cái giống người.
Tú Xương
Họa 1 : TỰ DO DÂN CHỦ
Tự do dân chủ chúng bầu nhau
Theo đúng giáo điều của lão râu
Cần chọn đít hồng hơn não xám
Cục phân trí thức bón dây trầu
Tự do dân chủ chúng tranh giàu
Đảng cướp nguyên hình khỏi giấu đâu
Sợi chỉ không ham , thèm ruộng đất
Chính chuyên vô sản vứt hầm cầu
Tự do dân chủ chúng giành sang
Đua xế so nhà đọ áo quan
Biệt thự dát vàng tranh độc nhứt
Đụng gì chớ chẳng đụng nhằm hàng
Tự do dân chủ chúng truyền con
Khép kín vòng xoay mãi vẫn tròn
Cỡi cổ đè đầu dân cả nước
Ngàn năm giống Việt vẫn còn non
Lấy gương Ba Dũng nhắn vài lời
Tử tế từ khi rớt khỏi đời
Hoặc giả như Đồng khô sắp cạn
Qui y mong kiếp tới làm người .
LHN
Họa 2 y đề : CHÚC TẾT
Tết nghe thiên hạ chúc mừng nhau :
Thọ cả trăm năm bạc tóc râu.
Nếu thế bà đây đi bán gậy,
Buôn luôn cả cối giã cau trầu !
Tết nghe thiên hạ chúc nhau giàu :
Rủng rỉnh bạc tiền biết để đâu?
Bà rất muốn thành quân trộm cắp,
Đến nhà quan cẩu lấy không cầu !
Tết nghe thiên hạ chúc nhau sang :
Tiến sĩ tiền mua hóa chức quan.
Coi bộ bà xin đi bán giấy,
Văn bằng in sẵn xếp từng hàng !
Tết nghe thiên hạ chúc đông con :
Cứ đẻ cho nhiều béo trục tròn.
Du học giả vờ qua xứ khác,
Chuyển tiền tẩu tán sống trên non.*
Tiện đây bà cũng chúc vài lời :
Quân chó sống sao đẹp với đời.
Đừng biến mình thành phường bán nước,
Mua danh bán tước hổ cho người !
ConGàQuè Azalea
*Bên Mỹ, nhà trên núi rất mắc.
* Bài họa 2 posted FB Azalea Vu
Họa 3 : QUAN BÀ MÓ DÁI NGỰA
Tháng bảy mẹ cha họp dí nhau
Gã con quyền quí. Có thằng râu
Hai đời tham nhũng, vì dân nước!
Giữa tháng nhận vôi quết lá trầu
Danh giá hơn nhau ở cái giàu
Lấy thằng quan lớn, khó gì đâu!
Độn mông, xé mí rồi bơm ngực
Cả đống người theo, lọ phải cầu
Nhà Pháp, cơm Tầu kể cũng sang
Xóm giềng cung kính gọi bà quan
Chồng ăn hủ tiếu, mình ra phố
Sáu múi, trai tơ ,,, cả đống hang
Chín tháng mười ngày, cũng có con
Sữa Miên, thuốc Nhật… tướng no tròn
Mai này theo bố ngồi lên ghế
Cướp suốt bốn mùa … Hại nước non
Thọ pháp ma tăng, giữ lấy lời
Đi chùa cúng Phật … phước ba đời
Phóng sinh, đúc tượng, thui vàng mã
Nhân thế hồng nhan, được mấy người!
Cóc Lý
Họa 4 : CHÁN LŨ LỪA
Chán quá xem Lừa chúng thổi nhau
Thổi nhau cho đã mệt phờ râu
Chúng đua nhau thổi mồm nhơ nhớp
Ngậm máu phun ra giống bã trầu
Chán quá chúng đòi đánh bọn giàu
Bọn giàu không thấy thấy gì đâu
Xếp Hàng Cả Nước đang chờ đấy
Rồi sẽ có ngay đúng ước cầu
Chán quá nay mai bọn chệt sang
Chệt sang bọn chúng sẽ lên quan
Tha hồ nhập cảng hàng Trung cẩu
Vừa bán vừa sale chắc đắt hàng
Chán quá chúng đang dạy lũ con
Ráng ăn cho khéo được vuông tròn
Để mai hạ cánh an toàn nhé
Không phải vào rừng lên núi non
Thế thái nhân gian muốn cạn lời
Từ nay dân chủ cũng qua đời
Tự do ngôn luận đừng mơ nữa
Bởi bọn lừa kia đội lốt người
TÚ NUY aka CX
Họa 5 : TỔ MẸ CHÚNG MÀY
Tổ mẹ chúng mày cấu kết nhau
Đứa thì đội mão đứa mang râu
Giả trang dân chủ lừa thiên hạ
Bà nhổ vào bay bọt bã trầu
Tổ mẹ chúng bay đất nước giàu
Bay đem tiền của đổ đi đâu
Môi trường khí hậu toàn nhăng nhít
Thử hỏi dân xem mấy kẻ cầu ?
Tổ mẹ chúng mày lũ học sang
Cầu bơ cầu bất nhảy lên quan
Phân chia chức tước cho bè nhóm
Đồng tính, nâu, đen đủ mặt hàng
Tổ mẹ chúng mày bố lẫn con
Làm ăn chia chác khéo vuông tròn
Ham tiền đã mắc mưu Tàu Cộng
Thôi hết còn gì hỡi nước non
Chửi mãi chưa xong chẳng hết lời
Mưu gian đoạt được chúng lên đời
Nhưng đừng vội tưởng ngồi yên nhé
Bảy bốn triệu kia vẫn có người
CCR
Họa 6 : TẾT NHỚ MẬU THÂN
Mỗi năm Tết đến nhắc cùng nhau
Tội ác Mậu Thân của lão râu
Đừng để hóa bùn trang sử Việt
Dù bên ống ngoáy với khay trầu
Mỗi năm Tết đến dẫu nghèo giàu
Dù ở quê nhà , bất cứ đâu
Nhắc tội Mậu Thân cùng lũ cháu
Cộng quân pháo kích , phá đường , cầu .
Mỗi năm Tết đến dẫu hèn sang
Dân Huế nhắc hoài tội các quan :
Hoàng Phủ anh em , Xuân Nguyễn Đắc
Đoan Trang tội ác cũng ngang hàng
Mỗi năm Tết đến nhắc bà con
Truyền thống thiêng liêng giữ vẹn tròn
Luôn nhớ Mậu Thân năm sáu tám
Cộng quân tội ác chất thành non
Mỗi năm Tết đến nhắc đôi lời
Cộng sản trước sau cũng hết đời
Đất nước trường tồn , triều đại ngắn
Vết nhơ sử Việt với muôn người .
LHN
Họa 7 : NHƯỚNG MẮT MÀ COI
Nhướng mắt mà coi chúng cắn nhau
Từ thời khởi nghiệp của thằng râu
Cắn tranh bả chó tranh quyền lực
Cắn cướp ruộng nương đỏ lá trầu
Nhướng mắt mà coi, chúng nó giàu
Ngu dân nào biết cớ vì đâu
Ông, cha, con, cháu luôn nghèo đói
Đói cả cá tra dưới gậm cầu
Nhướng mắt mà coi, chúng nó sang
Nhà lầu biệt thự đủ cho quan
Cá hồi, rượu chat, … bò Mỹ Úc
Chưa kể chia nhau đủ thứ hàng
Nhướng mắt mà coi, chúng dạy con
Vì dân, dựng tượng mới no tròn
Tượng đài nghìn tỷ, vào trong hẻm
Dựng tượng trên đường, dựng tới non
Bắt chước người xưa nhắn mấy lời
Sống chi để tiếng ác cho đời
Tiền nhiều quyền lớn, rồi cũng mất
Khá tiếc cho bây một kiếp người
Cóc Lý
Họa 8 & 9 : TỘI QUÁ, BỊ ĐẦN !
8. Tội quá Tập, Đần học lẫn nhau
Thằng nào cũng cạo sạch ria râu
Tuổi đời nội ngoại già thêm lú
Lý phải tìm vui nhỏm nhẻm trầu
Tội quá Đần ơi! Của đủ giàu
Tham quyền tổng thống, được gì đâu?
Giở trò gian bẩn, làm con rối
Tung hứng mày như một trái cầu
Tội quá bù nhìn lại muốn sang
Bốn mươi năm chẳn đã làm quan
Dạ vâng chỉ để người sai bảo
Dẫu ngự trên ngai cũng nhái hàng
Tôi nghiệp làm sao. cả bố con!
Gái Tầu nó mớm, đéo cho tròn
Thằng đen, chó cái cùng ku Tập
Chúng nó khinh mày đứa đẻ non
Nói cũng bằng không lại phí lời
Trời cho danh phận được hơn đời
Không phân tốt xấu mày theo lủ
Vô sỉ, phi nhân, uổng kiếp người
9. Tội nghiệp Bị Đần hợp với nhau
Bảo rằng phải nhổ tận chân râu
Riêng căn bệnh lú dùng nam dược
Củ chuối, hột me sắc rễ trầu
Tội nghiệp Bị Đần nó muốn giàu
Nhưng mà dương thọ có còn đâu
Theo Tầu hại nước sao không thấy
Sinh tử nhân gian mấy nhịp cầu
Tội nghiệp Bị Đần nó khoái sang
Muốn làm tổng thống, chẳng làm quan
Một trò gian lận tranh quyền lực
Khó tránh nhà giam, phải xếp hàng
Tội nghiệp Bị Đần cả bố con
Bùi sưng bí đái, dái căng tròn
Hoang dâm mấy buổi rồi mang nhục
Dân chủ con lừa, nhục nước non
Với bọn Pelosi, nhắn mấy lời
Để cho cháu chắt sống trên đời
Mai sau chẳng nhận nhìn cha mẹ
Bởi chó còn thua, thẹn kiếp người!
Tía Cóc
Những bài họa trên -Trừ bài họa 2- Posted FB Nghia Le Feb. 08, 2021
Họa 10 : TẾT CHÚC…
Đất nầy có thói chúc cho nhau
Đầu bạc răng long không chỉ râu
Dẫu xác xơ nghèo con cháu bỏ
Buồn vui thôi cũng bên khay trầu.
Đất nầy có thói chúc cho gìàu
Hối lộ chức công chất tận đâu
Muốn chuyện mau xong dân phải nghiệt
Nghèo hèn cứ cái mững dâng cầu.
Đất nầy có thói chúc cho sang
Tùng xẻo y khoa hợp nhãn quan
Thẩm mỹ sì-pa khách tới khẳm
Cao su kích dục luôn tiêu hàng
Đất nầy có thói chúc cho con
Mười sáu hai mươi đã bụng tròn
Xe máy bốn ba đèo khắp phố
Thống kê dân số nói còn non.
Đất nầy thế sự hứng bao lời
Chúc khắp dân gian sống với đời
Hướng tới văn minh tình hợp lý
Quê nhà một cõi riêng nòi người.
Hải Rừng
25/1/2023
***

Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA –
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea – Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Thầy Hồ Nguyễn – Thơ Trần Đông Thành