Họa bài thơ QUA TẾT của Sông Thu

QUA TẾT

Ngày vui Nguyên Đán thoắt qua vèo
Nhà cửa bây giờ lại vắng teo
Hộp rỗng, chai không nằm hỗn độn
Hoa tàn, cây héo bỏ chèo queo
Áo quần nhàu nhĩ đầy thau chậu
Bánh mứt lèo tèo bám lọ keo
Vất vả lau chùi kê dọn lại
Dốc cao năm mới ráng lo trèo !
Sông Thu

Họa 1 : Ra Giêng, Hết Tết

Ra Tết tiền nong cũng hết vèo…
Theo em trở lại thấy mà teo…
Đào hoa cúc đóa quên chăm tưới
Chậu kiểng mai lan bị chết queo
Nước ngọt, cà phê thừa bẩn cốc
Hạt dưa, bánh mứt sót dơ keo
Vệ sinh dọn dẹp xong đâu đó…
Dốc sỏi ngày xuân mỏi gối trèo…
Mai Xuân Thanh
Ngày 30/01/2020

Họa 2 : TẾT NGHÈO

Ai khá cho nên thấy nó vèo
Tui nghèo Tết đến lại càng teo
Nhìn hoa xóm dưới lòng khô thắt
Ngửi bánh nhà bên ruột héo queo
Ước chớ được đâu trà nửa hũ
Mong mà hổng có kiệu lưng keo
Nhìn con rách rưới thôi ham đẻ
Thấy vợ bèo nheo hết muốn “trèo” .
LHN

Họa 3 : QUA RỒI CÁI TẾT

Gió bay cái Tết gió bay vèo
Ngõ lạnh vắng tanh ngõ lạnh teo
Còn tí phong bì còn tí tẹo
Ít dây pháo chuột ít dây queo
Chơi bài tiêu khiển chơi bài kéo
Xập xám giải khuây xập xám keo
Chuột chạy cùng sào treo vắt vẻo
Chú miêu trố mắt chú miêu trèo
Mai Xuân Thanh
Ngày 30/01/2020

Đọc thêm những bài họa khác tại link này : QUA TẾT-Thơ Sông Thu và Thơ Họa Thi Hữu

Trở về => Đầu TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4 –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3   –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

HOME

Đọc thêm =>  Thơ Con Gà Què Azalea  Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Leave a comment