
CHẲNG NGẠI LÀM CHI
Có ngại gì đâu phản đối chi,
Đôi khi ở thế kẹt cười “hì!”.
Văn là cảm nghĩ không rao bán,
Thơ đó tim kêu chẳng kéo trì.
Lẩn thẩn nhóm cùng chung hội ngộ,
Dật dờ đôi bạn gọi làm thi.
Vườn thơ thời tiết đang tươi tốt,
Thỉnh thoảng vào chơi có ngại gì!
Rán hòa đi!
Tạo nét thi!
HỒ NGUYỄN (16-02-17)
GÌ MÀ NGẠI
Tôi nào có phản đối điều chi,
Hỷ xả bên nhau cứ cười hì.
Lúc nắng lúc mưa thì phải thế,
Thơ văn chẳng phải “Ở” mà trì.
Biết mình biết ta, ta đoàn kết,
Tri âm tri kỷ, ta họa thi.
Sau trước, trước sau mình thắm thiết,
Giúp nhau phát triển… ngại ngần gì.
Nên hòa đi!
“Mần” thơ “Thi”.
Trần Đông Thành
Đọc thêm >>> Thơ Trần Đông Thành
Trở về > Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)
– TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1 – HOME
Đọc thêm Văn GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)