Họa Thơ Hàn Mặc Tử : VỘI VÀNG CHI LẮM

15781427_1063386740438913_7277162161249265393_n

VỘI VÀNG CHI LẮM

Vội vàng chi lắm nhạn lưng mây,
Chầm chậm cho mình giữ mối dây.
Về đến Thần Kinh khoan nghỉ đã,
Ghé miền Gia Hội tỏ tình ngay.
Suốt năm canh mộng hồn mê mỏi,
Chỉ một lòng son muốn giải bày.
Này nhạn! Ta còn quên chút nữa,
Con tim non nớt tặng nàng đây.
Tác giả: Hàn Mặc Tử

HỌA: XIN BỚT VỘI VÀNG

Nàng nhạn xin dừng chớ vút mây,
Cho ta níu được nắm theo dây.
Thần Kinh về đó khoan đi đã,
Gia Hội xin vào tâm sự ngay.
Mơ mộng năm canh hồn mỏi mệt,
Lòng son giờ muốn trải tim bày.
Nhạn ơi! Suýt nữa ta quên mất,
Ta tặng tim nồng hãy nhận đây!
HỒ NGUYỄN (Cali: 19-12-16)
Tặng Vườn thơ THĐ
Đọc thêm  :  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Trở về >>> Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 * Thơ Nhiều Tác Giả 

–  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1 –  HOME

Leave a comment