BÀI XƯỚNG :
ĐÓN XUÂN MẬU TUẤT (I)
Rón rén gà đi chó bước vào,
Nhìn quanh ngó quẩn kiếm tìm nhau.
“Ó o!”- Mất hút gà rời dậu,
“Quẩu quẩu!”- Chó chồm trước cổng cao.
Năm cũ đã qua đời chẳng tỉnh,
Tân xuân lại đến nước dời sao?
Thời gian gió thoảng qua nhanh quá,
Nhớ bóng quê xa ruột thắt cào.
HỒ NGUYỄN (26-01-2018)
ĐÓN XUÂN MẬU TUẤT (II)
Đinh Dậu qua rồi Mậu Tuất sang,
Nhớ quê mắt thắm lệ đôi hàng.
Cơ đồ dân tộc ai vùi dập,
Vận nước lòng đau giặc Bắc tràn.
Sách vở mãi lưu nghìn hận sử,
Ngôn truyền còn đậm nét dân oan.
Gà đi tiếng khóc còn đây đó,
Chó đến mong đời bớt xót than!
HỒ NGUYỄN (26-01-2018)
Bài họa 1 : MÙA XUÂN LẠI VỀ

Gà bay chó chạy đón xuân sang,
Mậu Tuất gần xa họa mấy hàng.
Nước Việt chủ quyền ai đánh mất?
Mà nay Tàu cộng đến lan tràn.
Hoàng Trường Sa giặc thù xây đảo,
Trung Bắc Nam dân khóc án oan.
Nước bốn ngàn năm vang chiến tích,
Quang Trung Mậu Tuất hết lầm than!
Nguyễn Cang
Bài họa 2 : NĂM MỚI ĐỔI CHỦ

Gà già đủ tháng một năm sang,
Trống điểm thâu canh gởi mấy hàng.
Dậu Tuất bà con vui hạnh phúc,
Phèn vàng sung sướng phúc dâng tràn (*)
Nam, Trung xứ Bắc đều hoan hỷ,
Đất nước Nam ta đã hết oan.
Nghĩa lễ nhân gian cùng chữ tín,
Năm nay Việt thoát cảnh dân than.
Trần Đông Thành
(*) Phèn vàng : Loại chó lông vàng
Bài họa 3: KHÔNG CẦN XUÂN SANG
Người Tàu tràn qua cửa khẩu Móng Cáy không cần giấy tờ !
Chẳng mong không đợi sao cứ sang?(1)
Có thứ gì vui mà xếp hàng! (2)
Chí chóe đàn gà chưa trốn hết, (3)
Gâu gâu đám chó đã lan tràn. (4)
Cúi đầu khúm núm tìm muôn nhục, (5)
Vểnh mặt ngang tàng giáng vạn oan. (6)
Xuân đến dâng thêm vong quốc hận,
Xuân không lấp nổi tiếng dân than!
Con Gà Què (Jan. 30, 2018)
Chú thích: Câu 1 – 4 : Mỗi câu 2 nghĩa
(1) Mùa xuân sang / Dân Tàu thoải mái ào ào sang VN không cần trình giấy tờ.
(2) Hết xuân này tới xuân khác / Dân VN phải xếp hàng trình Visa để qua Tàu.
(3) Đàn gà : Năm Đinh Dậu / Lũ đảng viên Việt cộng.
(4) Đám chó : Năm Mậu Tuất chưa đến nhưng nhiều người đã chúc tết / Đám người Tàu tràn qua VN.
(5) Thái độ của lũ cán bộ Việt Cộng khi qua Tàu.
(6) Thái độ của Việt Cộng đối với dân Việt.
HỌA 4 : MỪNG XUÂN MỚI

1/ Dân gian mỗi độ tiết xuân vào,
Pháo nổ râm rang chúc tụng nhau.
Cứ tưởng quê nhà vui vẻ lắm,
Nào hay phía Bắc giặc trèo cao.
Cho rằng bè lũ buôn dân tộc,
Bởi chỉ trong mơ vói ánh sao.
Mãi đợi thanh bình về cố quốc,
Nào hay ruột thắt quặn như cào.
2/ Hai không một tám đón xuân sang,
Tất bật thăm nhau viết mấy hàng.
Kẻ ở miền xa yêu tổ quốc,
Người về thấy cảnh khổ dâng tràn.
Thương dân xót dạ lời than oán,
Ghét lũ tham tàn khiến nỗi oan.
Năm mới mong cầu non nước tiến,
Muôn nhà hạnh phúc hết lầm than.
HƯƠNG LỆ OANH (JAN. 30, 2018)
Trở về => Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2
– HOME
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea – Thơ Trần Đông Thành – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh
