Bài Xướng : HÃY ĐẨY BUỒN TRÔI
Hãy đẩy buồn trôi theo gió bay,
Cho ân tình cũ đẹp lâu dài.
Dỗi hờn cho thoảng như mây khói,
Phiền toái chất chồng tạo đắng cay.
Thi phú vốn do tim hứng thú,
Văn chương tự phát bởi tình say.
Đêm về lắng đọng hồn thanh tịnh,
Tỉnh thức lâng lâng giấc mộng ngài.
HỒ NGUYỄN (05-02-18).
Bài Họa 1 : LẠNH LÙNG
Ngoài kia gió thổi lá vàng bay
Thước đất vàng hoe trải lớp dài
Cột chặt tâm tư sầu dương thế
Buông lơi đỉnh ố lệ còn cay
Che sầu giấu thảm trong cô lẻ
Giấu kín tương tư khó ngủ say
Hoảng hốt nhân sinh nhiều sóng gió
Thê lương bám chặt cánh vun ngài*
Trần Đông Thành (2/05/2018)
*Ngài: Côn trùng bướm
Bài Họa 2 : NGÀY BUỒN
Ngày buồn như chiếc lá thu bay ,
Bạn hữu tâm giao có được dài .
Lãng tử cùng nhau chung mặn đắng
Thi đàn chia cách sớm chua cay .
Người đi sao quá buồn da diết
Kẻ đợi quay về trong giấc say
Hạ bút phân bua lời dịu ngọt
Cố quên chuyện cũ mỏng như ngài
HƯƠNG LỆ OANH ( FEB. 06, 2018 )
Trở về => Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 –
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què – Thơ Trần Đông Thành – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh