Họa thơ Đỗ Phủ : THU HỨNG

THU HỨNG
Thành phụng cô liêu nắng xế tà,
Nương sao nam đẩu ngóng kinh hoa.
Tai nghe tiếng vượn rơi hàng lệ,
Bước lỡ thuyền quân nhớ bạn xa.
Dinh vẽ lò hương rầu gối mộng,
Kèn sầu lũy vắng quạnh lòng ta.
Hãy trông bóng nguyệt in trên đá,
Đã chiếu bờ lau mấy đóa hoa.
ĐỖ PHỦ

HỌA 1 : NHÌN THU
Cô liêu thành phụng dáng chiều tà,
Nam đẩu lần về viếng đế hoa.
Tiếng vượn vang đưa khơi lệ đổ,
Thuyền quân bước nhớ bạn hiền xa.
Lò hương một bóng nằm cô quạnh,
Lũy vắng đèn sầu chỉ bóng ta.
Nguyệt lẻ in hình trên đá chiếc,
Loe hoe lau dậu mấy cành hoa.
HỒ NGUYỄN (04-6-18)

HỌA 2 : THU BUỒN
Liễu rũ tà dương bóng xế tà,
Từng hàng rụi nát dập thân hoa.
Buồn trông cửa bể hồn thu thảo,
Thảm thiết tư bề tiếng vọng xa.
Vắng vẻ không gian mờ bóng nhạn,
Trùng trùng điệp điệp ngấm thân ta.
Trông kìa thủy thạch đơm rêu trắng,
Nghiệt ngã bên trong vỡ mộng hoa.
Trần Đông Thành
Đọc thêm … Thơ Trần Đông Thành 2

Trở về >>>  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2

Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3  *  Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2   * Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1  –  Thơ Thầy Hồ Nguyễn

HOME

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn