TÌNH SẦU
Gởi hết cho tôi trọn chén sầu,
Người đem thương nhớ thả nơi đâu.
Bao giờ gặp lại bờ môi cũ,
Mấy thuở tìm ra ánh mắt đầu.
Cách biệt trăm đường buồn phận lệ ,
Chia ly vạn nẻo tủi duyên châu.
Tình rời một sớm rồi xa mãi,
Nắng khuất phương nao cỏ úa mầu.
Nguyên Thoại
HỌA 1:
Rót thêm cho trọn chén thương sầu,
Nỗi nhớ người đem bỏ chốn đâu?
Mắt thắm xưa sao giờ vắng bặt,
Môi xinh mãi nhớ nụ hôn đầu.
Bao năm rẽ lối xa đôi ngã,
Vạn dậm chia rời cách bóng châu.
Mộng tưởng thoáng về trong phút chốc,
Ai ngờ vĩnh viễn bởi cơ mầu.
HỒ NGUYỄN (05-5-18)
HỌA 2 : TÌNH MÃI VẤN VƯƠNG
Cho tôi nhận lại chén tình sầu,
Uống để nhớ người ở tận đâu.
Mơ ước tìm bờ môi mọng cũ,
Thèm mong đón ánh mắt ban đầu.
Trăm đường cách trở thân côi bóng,
Vạn nẻo xa rời xót phận châu.
Một sớm chia tay chưa gặp lại,
Nắng đi để cỏ úa vơi mầu.
HỒ NGUYỄN (12-6-18)
HỌA 2: BƯỚM TRẮNG
Tình yêu bóng dáng của u sầu,
Bướm trắng lang thang chẳng biết đâu.
Bất kiến tương tư cầu hội ngộ,
Đau thương gối mộng tình ban đầu.
Mơ màng kiến trúc lầu tình ái,
Thất vọng đau thương giọt lệ châu.
Chữ tình văn thơ đầy giấy bút,
Dung nhan sắc ố khéo tô màu.
Xi Cà Que (06/5/2018)
HỌA 3 : CHÉN ĐẮNG
Đầy vơi chén đắng réo cung sầu,
Cúi mặt tình xưa ở chốn đâu?
Mộng thắm bờ môi giờ khép lại,
Đâu đây ánh mắt buổi ban đầu.
Cam đành gạt lệ chia ly biệt,
Trút cạn tình sầu đắng giọt châu.
Thoáng chốc tan mau cam khổ lụy,
Nơi nao nắng ấm vội phai màu.
HLO VA 07-5-18
HỌA 4 : THIÊU THÂN
Tình vốn xưa nay vạn cổ sầu ,
Bao người khổ lụy bởi vì đâu .
Hố sâu mộng mị không lùi bước ,
Vực thẳm đam mê vẫn cắm đầu .
Mặc kệ chôn vùi bao tuổi ngọc ,
Sá gì hối tiếc mấy dòng châu .
Biết yêu là chuốc nhiều cay đắng ,
Ánh lửa thiêu thân khó chối mầu .
LHN
Trở về => Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3
