XIN GIÚP XÓA BUỒN ĐAU
Kết thúc chưa chim mái bạc đầu?
Xuân về sao vẫn mãi câu mâu!
Đông qua văng vẳng vài câu trách,
Tết đến còn vang mấy giọng ngầu.
Gió thổi tiếng vàng chưa tỉnh thức,
Mây lan nhung thắm khó buồn thâu.
Mưa ơi, giúp cuốn đi hờn trách,
Cho tiếng chim kêu xóa sạch sầu.
HỒ NGUYỄN (17-02-18)
Bài Họa 1 : XUÂN NỞ TRONG XUÂN
Trời biển bao la sóng bạc đầu
Đông phong chạnh hướng ngã Cà Mâu
Xuân về khắp nẻo non sông gấm
Tiết ấm bầu trời phép nhiệm ngầu
Tứ hải hợp quần cao quý đại
Bốn phương trầm ấm giọt mưa ngâu
Không gian bát ngát loài chim hót
Nhân thế yêu kiều mất tiếng sầu
Trần Đông Thành
Đọc thêm >>> Thơ Trần Đông Thành 2
Bài Họa 2 : NỖI BUỒN
Quen nhau mới đó buổi ban đầu,
Chẳng hiểu vì sao lại cứ mâu!
Bởi chỉ thời gian dù có ngắn,
Thôi thì có giận cũng đừng ngầu.
Lê thê buồn chán làm tâm khổ!
Lặng lẽ niềm đau quặn suốt thâu.
Vô vị tìm nhau làm chán ngắt,
Con tim mở rộng xoá ưu sầu.
HƯƠNG LỆ OANH ( 170218 )
Đọc thêm >>> Thơ Hương Lệ Oanh
Trở về => Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn