CHÙM THƠ NHÁI TẾU
Nếu biết rằng em đã có chồng,
Dọn nhà anh sẽ sống bên sông.
Thấy ai thoáng dáng bên sông vắng,
Anh nhảy “ùm” sông kiếm bóng hồng.
Nếu biết ngày mai em lấy chồng,
Anh về học học võ luyện king-koong.
Tập môn võ nghệ cho tinh xuất,
Quật ngã chồng em bữa động phòng.
Nếu biết ngày mai em lấy chồng,
Anh về nói vợ: “thế là xong”.
Vợ anh có hỏi: “sao kỳ thế?”
Anh sẽ cười vui: “chuyện bưởi bồng!”
Nếu biết ngày mai em có chồng,
Anh cười thầm nghĩ “thế là xong!
Cám ơn kẻ đã nâng tay đỡ,
Nuôi đứa con trong bụng khỏi bồng!!!
Thế là xong!
Chuyện bưởi bồng.
Dông!
HỒ NGUYỄN (17-10-18)
HỒ ƠI LÀ HỒ!
Ông Trời ngó xuống đặng làm ông
Bạn Nguyễn gieo bầu khứa trốn dông
Lúc trẻ xừ này thôi hết sẩy!
Con rơi cháu rớt bỏ sang sông
Lưới trời lồng lộng
Chuyện gà đồng
Tưởng là xong!
Chỉ có chết!
Thị Mùi
Đọc thêm =>Thơ Trần Đông Thành
VÔ ĐỀ
Được tin em đã bước theo chồng
Quá xá là vui em biết không
Sao lại có thằng ngu thế nhỉ
Ộm hoa cứt lợn tưởng hoa hồng .
LHN
Đọc thêm => Thơ Lê Hữu Nghĩa
Trở về => Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 4 – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn
* HOME
Đọc thêm > Văn Hồ Nguyễn