EM VẪN ĐỢI
Đông về lạnh lẽo cả trăng hoa,
Đêm vắng mình em ngắm nguyệt tà.
Xót gốc đào kia sương giá phủ,
Thương nhành mai nọ giọt mưa sa.
Tủi phận bóng hồng đơn lẻ quá,
Ngóng hoài mà không thấy anh qua.
Tin chắc rằng anh trở lại mà,
Hong tình nồng ấm chẳng còn xa.
Nguyễn Khắc Thiện

HỌA: HOÀI MONG
Rét buốt đông về lạnh cả hoa,
Thân côi co rúm ngắm trăng tà.
Đào ôm gió lạnh sương bao phủ,
Mai đón mưa buồn giọt nhỏ sa.
Xót phận hồng nhan thân tẻ quạnh,
Thương cho thân gái bóng ngày qua.
Hoài mong có dịp mình tao ngộ,
Thắt thẽo sao giờ vẫn cách xa!
HỒ NGUYỄN (12-9-18)
Trở về => Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 4 – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn
* HOME
Đọc thêm => Văn Hồ Nguyễn
One reply on “EM VẪN ĐỢI Và Bài Họa : HOÀI MONG”
Bài xướng làm sai luật câu 5 & 6 !
LikeLike