
Ý XUÂN
Trời đẹp như trời mới tráng gương,
Chim ca, tiếng hát rộn ven tường.
Có ai bên cửa, ngồi hong tóc
Cho chảy lan thành một suối hương…
*
Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành,
Nước trong, hồ ngợp thủy tinh xanh.
Chim bay, cánh trĩu trong xuân ý,
Em đợi chờ ai, khuất bức mành?
*
Giữa một giờ thiêng, tình rất đẹp,
Mắt buồn và rất…rất thanh thanh.
Mày ai bán nguyệt, người ai nhỏ,
Em ạ, yêu nhau…chết cũng đành!
Hồ Dzếnh
HỌA: XUÂN VỀ
Trời xuân sáng đẹp bóng lồng gương,
Tiếng hát chim ca rộn vọng tường.
Cạnh cửa ai ngồi buông tóc xõa,
Suối lan tợ trải thoảng mùi hương.
Thân thiết giao nhau mịn thắm cành,
Hồ trong soi bóng nước trong xanh.
Chim mừng vỗ cánh bay tung hướng,
Ai đợi chờ ai núp bóng mành.
Giờ thiêng tình sáng đẹp long lanh,
Mắt thắm buồn vươn cất giọng thanh.
Mi vuốt cong xinh như bán nguyệt,
Nhìn em mơ mộng… chẳng đi đành!
HỒ NGUYỄN (27-12-2018
Trở về => Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 4 – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn
* HOME
Đọc thêm > Văn Hồ Nguyễn