
(Cảm tác tặng tác giả câu chuyện “Duyên nợ thầy trò”. Chúc an vui, hạnh phúc.)
Ngày xưa em nhí nhố thân thương,
Phá phách bô lô dưới mái trường.
Tôi đứng bục thầy chăm chỉ dạy,
Em ngồi ghế học cố từng chương.
Tuổi thơ lý lách luôn trêu ghẹo,
Dáng ngọc tung tăng đẹp thắm dường!!
Mấy chục năm qua giờ hội ngộ,
Êm đềm kỷ niệm kết từng chương.
HỒ NGUYỄN (16-12-18)
Trở về => Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 4 – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn
* HOME
Đọc thêm > Văn Hồ Nguyễn