VỊNH CẢNH CHÙA
Từ Lâm Gò Kén mắt vui trông,
Trước lộ sau kinh ruộng giáp vòng.
Cửa tịnh chuông tan niềm tục lụy,
Gió thanh dương trổi nhạc hư không.
Chính nơi từ phụ khai chơn giáo,
Tuyển bậc hương sanh lập đại đồng.
Phật Tự xưa in hình Thánh Thất,
Cảnh nầy còn mãi với non sông. . .
HUỆ PHONG
HỌA 1 : TỪ LÂM TỰ
Gò Kén Từ Lâm thoảng dáng trông,
Sau kinh trước lộ ruộng bao vòng.
Cửa thiền thanh tịnh xa trần tục,
Trăng gió vi vu thoáng cõi không
Từ Phụ thương khai nền Chánh giáo,
Lương sanh phổ độ Đạo tâm đồng.
Hình hài Thánh Thất chùa lưu dấu,
Kỷ niệm loan truyền khắp núi sông.
HỒ NGUYỄN (01-09-2016)
HỌA 2 : VỊNH CẢNH CHÙA
Gò Kén Từ Lâm cõi tịnh trông,
Lộ đông, sông ruộng bọc quanh vòng.
Thiền môn vắng lặng sầu tan biến,
Cửa tịnh chuông ngân vọng sắc không!
Khai đạo mượn nơi tu hoá độ,
Mở đường tìm bậc trí chung đồng.
Chùa xưa hình dạng trông như Thất,
Cảnh cũ nay còn với núi sông.
HƯƠNG LỆ OANH
Đọc thêm => Thơ Hương Lệ Oanh
Trở về => Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 4 – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn
* HOME
Đọc thêm => Văn Hồ Nguyễn