VỠ MỘNG / ĐỒNG CẢM : NHỚ QUÊ / VỀ LÀM CON CHIM QUỐC

VỠ MỘNG

Bát cú đảo vận (8 câu đều đảo vận)

Ông hỡi làm gì thế hỡi ông?
Công lao bao lớn cũng lao công.
Ruột đau nhắc đến thêm đau ruột,
Lòng khổ muốn lui lại khổ lòng.
Có nước không làm cho nước có,
Không nhà mới tính cảnh nhà không.
Phật Trời cầu nguyện ân Trời Phật,
Mong ước tàn rồi, hết ước mong!
Khôi Nguyên

ĐỒNG CẢM : NHỚ QUÊ

Bát cú đảo vận (8 câu đều đảo vận)

Tà đông buồn ngắm buổi đông tà,
Tha thiết ngậm ngùi nhớ thiết tha.
Ruột thắt cố cầm đau thắt ruột,
Xa nhìn rán nén lệ nhìn xa.
Nước non nghĩ phận thương non nước,
Nhà nhớ ruột đau thắt nhớ nhà.
Quẩn quẩn tháng năm hồn quẩn quẩn,
Ta thương non nước lại thương ta.
HỒ NGUYỄN (21-10-18)

VỀ LÀM CON CHIM QUỐC

(Họa VỠ MỘNG , không đảo vận)

Đi tìm trưởng lão đấy là ông
Mấy tháng xa nhà vất vả công
Nhớ bạn đau lòng từng khúc ruột
Về nhà sẽ thấy đoạn trường lòng
Bây giờ đất nước sa cơ lắm
Hiện tại thân tôi đất cũng không
Khẩn Phật non sông qua binh lửa
Đặc khu bán nước chẳng đặng mong
Trần Đông Thành

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn – Thơ Trần Đông Thành

–  HOME