Họa bài thơ THIỆN TAI–TẠI THIÊN của Nguyễn Minh Tuấn

THIỆN TAI–TẠI THIÊN

Nước tuổi ngàn năm đã kiệt rồi?
Đâu còn mạnh mẽ, rác nào trôi?
Dòng đen lũ quẩn thường gây lội,
Sóng đỏ bùn loang vẫn vượng tồi.
Chả định khơi nguồn qua ngõ thối,
Đang hòng lấp mạch đẩy làng hôi.
Trời sao chẳng biết mình mang lỗi,
Nhũng loạn trần gian khổ kiếp bồi.
Nguyễn Minh Tuấn (26-9-2019)

HỌA 1 : THIỆN TAI

Ngàn năm dân Việt đã qua rồi,
Lận đận nay chìm phận nổi trôi.
Cửa ải biên thùy xua Hán tộc,
Biển đông lấn chiếm bởi Trung tồi.
Thiên tai ách nước xô ầm đến,
Đục khoét béo cò đám chức hôi.
Thời thế chuyển đưa sang tận số,
Hay do ân báo đã vun bồi?
HỒ NGUYỄN (09/10/2019)

HỌA 2 : RỢ HÁN

Đất nước Nam ta giặc đến rồi
Mà quân Việt cộng lại buông trôi!
Con bò đỏ lưỡi le ra liếm
Hải lý phân ranh lướt rất tồi
Hải ngoại, kiều bào sôi uất hận
Dân ta, quốc tế nóng Tàu hôi
Non sông bị Hán vây từ biển
Tấc đất Rồng tiên nhiệm vụ bồi
Trần Đông Thành

HỌA 3 : KHÔNG CÒN NƯỚC !

Mấy ngàn năm tuổi cũng tiêu rồi,
Công sức bao đời đã vuột trôi !
Nhí nhố trên đầu phường nhút nhát,
Múa may cỡi cổ đám ngu tồi.
Nhìn quanh chỉ thấy toàn bùn thúi,
Xem lại mới hay ngập rác hôi.
Máu đổ làm chi giờ mất hết,
Nước còn đâu nữa để vun bồi !
Con Gà Què  
(Mpt. Oct. 10, 2019)

Đọc thêm những bài họa khác tại link này : THIỆN TAI-TẠI THIÊN,Nguyễn Minh Tuấn và Thơ Họa

Trở về => Đầu TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4 –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3   –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

HOME

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea   – Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Leave a comment