
TÌNH ĐẾN TRONG MƯA
Đang đi, mây bỗng phủ đen trời,
Phút chốc mưa chiều xối xả rơi.
Lýnh quýnh nhìn quanh: không mái, bạt,
Ngượng ngùng ngó lại: chẳng dù, tơi.
Loay hoay khép chặt đôi tà mỏng,
Bẽn lẽn ôm hoài chiếc cặp vơi.
Em cố co người, sao giấu được …
Đành che chung áo với anh thôi!
Phương Hà (06/08/2019)

HỌA 1 : MƯA TÌNH
Mây bỗng đâu giăng kéo khắp trời,
Hạt mưa xối xả ập tuôn rơi.
Người đi hối hả tìm nơi trú,
Em chẳng dù che ướt tả tơi.
Bẽn lẽn áo nhìn thân để hở,
Ngại ngùng khép cặp thẹn không vơi.
Mưa rơi đưa đẩy em gần lại,
Chung áo cùng anh núp kín thôi!
HỒ NGUYỄN (07-8-2019)
HỌA 2 : CƠN MƯA NGHIỆT
Mây đen phủ kín rợp lưng trời,
Cát bụi bay bay đổ lá rơi.
Hối hả tìm nơi mình trú ẩn,
Loay hoay nước tạt dưới mưa tơi.
Em ơi, xích lại gần thêm nữa,
Gió lạnh xa dần buốt sẽ vơi.
Mỗi lúc cơn mưa càng thổi lạnh,
Nhờ anh, đấp áo của anh thôi.
Vô Danh
HỌA 3 : MÁI HIÊN TÌNH CỜ
Lãng xẹt thì thôi cái lão trời !
Mắc gì đang nắng chợt mưa rơi .
Không đem áo nhựa nên xui xẻo !
Hổng có hiên nhà chắc tả tơi .
Chạm ánh mắt người tim bối rối ,
Nhìn bong bóng nước dạ chơi vơi .
Ai xui vội vã tìm nơi đụt ,
Để gặp nhau rồi…vướng nợ thôi .
LHN
Đọc thêm những bài họa khác tại link này : TÌNH ĐẾN TRONG MƯA-Phương Hà và Thơ Họa
Trở về => Đầu TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA –
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea – Thơ Trần Đông Thành – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh – Thơ Nhiều Tác Giả