Họa thơ của Lý Đức Quỳnh : NÀO HAY…

18119362_1684971944865334_8584195744082273531_n

NÀO HAY…
Quanh năm túng quẫn, đuổi theo tiền,
Chạy chợ nhờ trời được bữa hên.
Sắm vợ dây chuyền xua nỗi ước,
Mua con láp tốp xóa cơn ghiền.
Ra tay mở ví từ như bụt,
Nhập cốt lên đồng sướng quá tiên.
Thiên hạ xì xào thằng nớ lú,
Nào hay khổ quá hóa thành điên!
Lý Đức Quỳnh (29/3/2016)

HỌA 1 : CHỮ TIỀN
Tháng lại năm qua cũng chữ Tiền,
Tiền vào tới tấp gọi là hên.
Tiền dư chút đỉnh niềm mơ ước,
Tiền xã như mưa thảm họa ghiền.
Tiền đổ sông tham mua hố quỷ,
Tiền gieo bến đức tạo miền Tiên.
Tiền không sắm được cơ ngơi phúc,
Tiền bán lương tri sớm hóa điên.
HỒ NGUYỄN  (22-11-2019)

HỌA 2 : MÃNH LỰC ĐỒNG TIỀN !
Cái quái ma gì cũng phải TIỀN,
Giàu TIỀN, đói chết, bởi xui hên.
TIỀN nhiều thỏa mộng xài vung vãi,
TIỀN ít thầm mong tiêu đỡ ghiền.
Có kẻ TIỀN thờ như đấng thánh,
Chẳng ai TIỀN vất dẫu  thần tiên.
Mưu mô kế quỷ TIỀN tìm kiếm,
Nô lệ TIỀN dù sẽ hóa điên
Con Gà Què Azaea (Mpt. Nov. 22, 2019)

Đọc thêm những bài họa khác tại link này => NÀO HAY…- Lý Đức Quỳnh và Thơ Họa

Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4 –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3   –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

HOME

Đọc thêm =>  Thơ Con Gà Què Azalea – Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả