KHAI BÚT
Ình ịch đêm qua trống các làng,
Ai ai mà chẳng rước xuân sang.
Rượu ngon nhắp giọng đưa vài chén,
Bút mới xô tay thử một hàng.
Ngoài lũy nhấp nhô còi cụ tổng,
Cách ao lẹt đẹt pháo thầy Nhang.
Một năm một tuổi, trời cho tớ,
Tuổi tớ trời cho, tớ lại càng …
NGUYỄN KHUYẾN
KÍNH HỌA: XUÂN KHAI BÚT
Đêm qua tiếng trống ịch vang làng,
Xuân đến ai mà chẳng đón sang.
Nhấp nhấp chén nồng đưa chút rượu,
Ngây ngây thi tứ vận đôi hàng.
Lập lò vẳng tiếng còi ông Tổng,
Lẹt đẹt xa rền pháo lão Nhang.
Bận nỗi mỗi năm thêm một tuổi,
Trời cho tớ tuổi tớ thêm càng….
HỒ NGUYỄN
Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3
Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 5 – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 4 – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn
* HOME
Đọc thêm > Văn Hồ Nguyễn
