MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG


Sao bỗng hôm nay nhớ lại mình,
Tình ai lòng vẫn giữ kiên trinh.
Bóng hình thấp thoáng trong tim kín,
Kỷ niệm buồn vương dạ nén gìn.
Ngày ấy ngu ngơ không dám nói,
Bây chừ lẩn thẩn ngại làm thinh.
Ngồi nhìn gió thoảng sân rơi lá,
Ai có thương cho một mối tình.

HỒ NGUYỄN (10-01-19)

Trở về => Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 5  – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 4  –  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3  – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2  – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

HOME

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn