NẮNG XUÂN

Xuân gieo vườn nhỏ ánh hồng tươi,
Mai nở lung linh rực rỡ cười.
Nắng chiếu giao hòa khêu bướm lượn,
Gió hiu hiu vuốt mịn đào lơi.

Bát ngát hương nồng thoảng thắm hoa,
Vang vang chim chít gọi giao hòa.
Kết tình cây cỏ hoa vờn nụ,
Trời đất xuân tràn vui hát ca.

Hạnh phúc mừng nay Tết đến rồi,
Xuân về pháo nổ khắp nơi nơi.
Nhà nhà mứt bánh mâm hoa trái,
Phố phố đèn đêm sáng rực trời.

Cháu ôm bà nhận lộc đầu xuân,
Ấm áp tình thương thấm đậm nhuần.
Lất phất tóc hoa bay trước gió,
Vui cười bà cháu nghĩa tình thâm.

Chó chạy rào thưa thoát cổng ngoài,
Lợn vào õng ẹo lắc đuôi quay.
Tết sang đem đến niềm vui mới,
Hạnh phúc yêu thương thắm trải dài.

HỒ NGUYỄN (22-01-19)

Trở về =>Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 5  – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 4  –  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3  – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2  – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

HOME

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn