NHỚ CHỊ HẰNG / NÀNG THƠ CỦA TÔI

NHỚ CHỊ HẰNG


Đêm nay buồn quá chị Hằng ơi,
Vắng chị sao tim nhớ rã rời.
Kiếm bóng ngước lên mây chắn kín,
Tìm tia quay xuống chẳng còn rơi.
Hỏi xem chú Cuội… đi đâu mất,
Gọi ánh sao trời… biệt tín hơi.
Chị có thương ..cho mây vén vén,
Để tôi thấy ngắm ấm thêm đời.
Hồ Nguyễn (22-02-19)

NÀNG THƠ CỦA TÔI


Nàng mãi là thơ thẩn của tôi,
Không thơ tợ có xác không lời.
Ý tung như vạn nguồn an ủi,
Âm đối ngàn tay vuốt lả lơi.
Nhịp khúc từng câu đưa lý thú,
Kết ngôn quấn cột mịn không rời.
Thơ ru trải gió tan phiền muộn,
Tạo dựng nguồn vui sống ở đời.
HỒ NGUYỄN (27-02-2019)

Trở về => Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 5  – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 4  –  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3  – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2  – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

HOME

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn