XÓM CŨ NGÀY XƯA / TÌM RUỘNG XỚI

XÓM CŨ NGÀY XƯA
(Thân tặng bạn Nghĩa Lê và các bạn yêu thơ)

Xóm cũ ngày xưa vắng hắt hiu,
Thân côi quạnh quẽ gió mưa chiều.
Sét gầm vang tiếng tim se thắt,
Ếch nhái tìm mương thoáng tiếng kêu.
Bàn vắng cà phê môi nghẹn nghẹn,
Phòng không chạnh chạnh nhớ thương nhiều.
Ngày xưa xóm cũ thân yêu quá,
Nay vắng xa rồi thoáng bóng hiu.
HỒ NGUYỄN (26-01-19)

TÌM RUỘNG XỚI
Đám ruộng ai còn để trống không,
Xin cho vào xới chẳng tiền công.
Nước khô xin tát cho đầy cống,
Khe hẹp moi thêm nước mát đồng.
Lâu quá không tìm ra ruộng trống,
Bao ngày chẳng chỗ phải đi ngông.
Ruộng không bỏ uổng sanh lùm bụi,
Hãy để tôi vào xới được không?
HỒ NGUYỄN (30-01-19)

Trở về => Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 5  – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 4  –  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3  – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2  – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

HOME

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn