
Khúc I
Tầng đầu hạnh phúc qua rồi
Trần duyên nay đã trắng tay
Hoa bướm cũng thôi mê say
Ân tình chờ trăn trối
Ngày nào gió gác trăng thềm
Mà nay hoang vắng lối xưa
Tan tác cả đến chút mơ
Hiến dâng Nàng Thơ
Buồn cười thê thái nhân tình
Thản nhiên che giấu luyến thương
Và tiếng khóc vô duyên
Xót thương đời cô quạnh
Lặng nhìn theo áng mây trời
Mờ sương khói huyền chơi vơi
Nghe sầu nhẹ vương tâm linh
Nghe tình ra đi miên man
Khúc II
Và ngày nào đó quay về
Lời đầu tiên đến với em
E ấp bấy lâu trong tim
Sẽ là câu xin lỗi
Này đây nguyên khối đau buồn
Đừng hờn anh nữa nhé em
Thôi nhé nuốt nhanh đi em
Ngấn lệ sầu tuôn
Gượng cười lên tí đi nào
Đừng quên xóa hết đớn đau
Để tiếng nấc cô đơn
Rớt nhanh về vô vọng
Lặng nhìn theo áng mây trời
Đời không đáng một cơn say
Thôi nhìn nhau đi em ơi
(Thôi nhìn nhau đi em ơi)
Cho tình thắm thêm… rạng rỡ
Lê Tấn Lộc
( Trại tù “cải tạo” Long Giao , Xuân 1976)
Lời Đầu ( Thơ & Nhạc : Lê Tấn Lộc ) SL
Nhạc và Lời : Lê Tấn Lộc
Trình bày: Thái Hà
*