Vẫn thầm gọi…

 
Thu xám lá thêu vàng
Seine mù trắng khăn tang
Trompette trối trăn hờn
Ru hồn Saxophone
 
Đợi em mùa lá đổ
Là chỉ để buồn thêm
Paris nghìn cách trở
Vẫn thầm gọi tên em
 
Muốn vết xe lãng tử
Hằn lên dấu chân nhòa
Muốn đường xưa lối cũ
Còn riêng mời đôi ta
 
Muốn ước mơ cứ mãi
Tròn nguyên nỗi tự hào
Muốn cười lên ngạo nghễ
Nhìn  nhau ngầm thương đau
 
Tim chưa đi hết máu
Tình thắm vẫn chưa phai
Nhớ nhiều đêm ướt áo
Vì sương mà không hay
Lê Tấn Lộc  
(Trại tù «cải tạo» Long Giao, tháng 1/1977)

Trở về >>> Thơ GS Lê Tấn Lộc

Trang của GS Tiến Sĩ Lê Tấn Lộc

*  Bài Của Thầy Trò Trịnh Hoài Đức

*  HOME

Leave a comment