AI BÁN, AI MUA ĐƯỢC TRĂNG và bài họa TÔI MUA GIỌT LỆ TRĂNG

AI BÁN, AI MUA ĐƯỢC TRĂNG
Ai múc dùm em giọt lệ trăng
Trông chừng rụng xuống vỡ đất bằng
Em đây bán đặng không treo giá
Chợ tối đua chen tiết lạnh băng
Nửa hạt trăng tròn đeo cánh cửa
Chờ anh nắm lấy nghẹn ngào Hằng
Tiền quan Tự Đức hàng buôn lẻ
Trả mấy cho vừa được nửa trăng
Trần Đông Thành

HỌA: TÔI MUA GIỌT LỆ TRĂNG
Run run tay hứng lệ từ trăng,
Rớt xuống tung văng động đất bằng.
Lệ quí do tâm không trả giá,
Tình mong nung ấm cõi lòng băng.
Tim thề ước nguyện còn nguyên vẹn,
Phận rẻ thở than có chị Hằng.
Ai bán tôi mua xin cứ rót,
Để tôi lấp khuyết nửa vầng trăng.
HỒ NGUYỄN (29-7-18)

Trở về =>  Thơ Trần Đông Thành 2  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3  –  HOME