

Trại tị nạn Galang2
CHIỀU MƯA TRÊN ĐẢO GALANG
Lững thững trên vùng đá sỏi đường
Mưa rơi lất phất thấm đau thương
Bơ phờ cất bước xa quê tổ
Thảm thiết tâm hồn hóa bất thường
Tổ quốc quê cha đành biệt xứ
Galang đất ngoại chạnh quê hương
Hai hàng nước mắt trôi bên má
Cứ tưởng rằng mưa lụt lội đường
TĐT (26/4/2018)

HỌA : NHỚ CỐ HƯƠNG
Lô nhô đá sỏi phủ ven đường,
Lất phất mưa rào dáng thảm thương.
Lẩn thẩn một mình ôm viễn ảnh,
Bâng khuâng cảnh lạ thoáng nghê thường.
Hướng lòng đất tổ đau ly hận,
Dạ khách quê người nhớ cố hương.
Đường vắng chiều mưa miền biển đảo,
Buồn vương trăm mối bóng lê đường.
HỒ NGUYỄN (27-4-18)
