
THÚ HƯỞNG NHÀN
Cầm kỳ thi tửu thú điền viên,
Phú quý câu thơ lễ Thánh hiền.
Loe lóe bóng trăng nghiêng cửa sổ,
Thảnh thơi thi phú bạn đồng niên.
Tri âm tri kỷ vui ngâm xướng,
Thi phú thơ ca thắm mối giềng.
Quân tử trà dư vui tửu hậu,
Nhàn cư thanh thản lộc Hoàng Thiên.
Trần Đông Thành (4/01/2018)
HỌA: HƯỞNG NHÀN
Thi tứ ân tình ngọc quý viên,
Xây nên cung Thánh tuyển nhân hiền.
Ánh trăng soi bóng tìm câu xướng,
Thi phú giao hòa thọ bách niên.
Hiếu khách thi đua vui xướng họa,
Thân tình trọng nghĩa tạo cung giềng.
Trà vui tửu hậu vơi phiền muộn,
Quân tử hồn thi hưởng lộc thiên.
HỒ NGUYỄN (01-4-18)
Đọc thêm =>Thơ Thầy Hồ Nguyễn
Trở về => Thơ Trần Đông Thành 2