
AO BÀ OM
Kỳ quan dạ thảo mọc từng ngòm,
Ruộng cấy đàn cò rĩa cá tôm.
Cảnh bụt êm đềm ngày nắng ấm,
Thiều quang giá lạnh cảnh chiều hôm.
Đìu hiu lặng lẽ hương thôn vắng,
Động nước lang thang cá há mồm.
Nghỉ mát nhàn cư du ngoạn xứ,
Nơi đây thắng cảnh đẹp Bà Om!
Xi Cà Que
HỌA : AO BÀ OM
Dạ thảo kỳ quan chiếu sáng ngòm,
Bóng cò thơi thả kiếm tìm tôm.
Lưng trời mây trắng lung linh sáng,
Sóng thẹn ao vèo gợn bóng hôm.
Lặng lẽ bờ ao chim đứng đợi,
Buồn hiu gốc trúc thỏ nhe mồm.
Trà Vinh mơ tưởng miền quê Việt,
Nhớ quá ao nhà nhớ tiếng “Om”!
HỒ NGUYỄN (12-02-19)
Đọc thêm => Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)
Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3
Thơ Trần Đông Thành 3 – Thơ Trần Đông Thành 2
– Thơ Trần Đông Thành 1 – Thơ Trần Đông Thành
Đọc thêm => Văn Trần Đông Thành