CHUYẾN VỀ KIÊN GIANG / THĂM MŨI NÉ

CHUYẾN VỀ KIÊN GIANG

Đón đò về bến Kiên Giang,
Mạ thơm lúa chín qua ngang thửa đồng.
Phà ngang đưa khách sang sông,
Nước lên lắng đậm một giòng xanh xanh.
Cá con đớp móng vòng vành,
Thuyền ai chèo ngược đầu ranh ngọn gành.
Xa xa thấp thoáng nhà tranh,
Kìa là đất thấp rành rành bờ nông.
Đàn cò vun vẫy mồi tôm,
Giăng lưới đặt vó sáng hôm đi chài.
Về nhà thùng cá chiều nay,
Nghề sông làm biển sớm ngày chắt chiu.
Nuôi con cay đắng trăm chiều,
Bấy lâu xa cách đìu hiu quê nhà.
Về đây trong lòng mẹ cha,
Lửa lò ấm áp mới là Quê hương.
*
Trần Đông Thành

THĂM MŨI NÉ

Đầu tiên mũi Né ghé thăm qua
Cảnh vật thiên nhiên bóng tịch lòa
Rước khách tha phương mời thưởng lãm
Chào mừng quý bạn hữu gần xa
Bao nhiêu thi phú sinh thời cổ
Là bấy văn hoa ướt mực sa
Cẩm tú cồn tiên khi đỏ ối
Kỳ quan thế giới những năm qua
TĐT

Trở về => Thơ Trần Đông Thành 3  –  Thơ Trần Đông Thành 2  – Thơ Trần Đông Thành 1  –  Thơ Trần Đông Thành

Đọc thêm =>  Văn Trần Đông Thành

HOME