GÀ GÁY SÁNG Và những bài họa

Xướng : GÀ GÁY SÁNG

Vẫy cánh xù lông gà gáy o,
Anh Hai thức sớm tháo chuồng bò.
Ra công gánh bọt*công dai sức,
Vắt nắm cơm khô má nó lo.
Thuận gió xuôi buồm ơn vạn kiếp,
Hòa chồng thuận vợ phước thân cò.
Ban mai nắng ấm vui mùa gặt,
Kịp lúc gà nhà gáy ó o.
XCQ
*Vùng quê, trời hừng đông anh hay chị quảy gánh
múc nước bọt ở lò đường cho trâu bò uống.

HỌA 1 : TÌNH QUÊ

Sáng mai tỉnh giấc gáy o o,
Tiếng vọng gà vang đánh thức bò.
Cực nhọc chồng bờ mương múc nước,
Khó khăn vợ vắt mắm cơm lo.
Quanh năm sống thuận tình đôi lứa,
Sáng tối chở che phận kiếp cò.
Nắng ấm cuối mùa kho thóc đạt,
Cả nhà ấm tiếng gáy o o!
HỒ NGUYỄN (01-10-18)

HỌA 2 :

Thức giấc nhìn bà vẫn ngáy o!
Êm êm ông nhón nhén liền bò.
Ngó quanh ngó quẩn êm lui nhẹ,
Rán bước xuống giường cơm sáng lo.
Chuẩn bị cà phê cho dọn sẵn,
Kem răng bàn chải kiếm lo cò.
Trong phòng tiếng ngáy còn văng vẳng,
Gà cất tiếng chào gáy ó o!
HỒ NGUYỄN (01-10-18)
Đọc thêm => Thơ Thầy Hồ Nguyễn

Cảm tác : CƠM NHÀ MÕ SỚM

Làm gì thức sớm gáy ò o
Rộn rã công đâu há miệng ò
Lão bá kèm nhèm ghèn nhử mắt
Nương bà ráo riết nhiếc đàn bò
Làm thân nghiệp tớ không công ấy
Cậy khỏe cơm nhà mõ rộng to
Miễn trách cao xanh chi tổn sức
Nghề mi quấy nhiễu bởi ò o
Vô Danh & Thị Mùi

Đọc thêm => Văn Trần Đông Thành

HOME