KHÁCH HÀO HOA Và Bài Họa : BẤT CÔNG XàHỘI

KHÁCH HÀO HOA
Con nhà điền chủ vốn danh gia
Dội tiếng công tôn nhất nước nhà
Rủng rỉnh tiền xài quăng cửa sổ
Hoang đàng phí phạm coi như pha
Cùng đinh vất vả ngày hai buổi
Trọc phú thong dong suốt tuổi già
Cõi thế lắm điều suy bất xứng
Người thì lắm của kẻ không nhà
Trần Đông Thành

HỌA: BẤT CÔNG XÃ HỘI
Vang tiếng thằng con phú quý gia,
Ăn chơi hoang phí khắp muôn nhà.
Tiền xài vung vít như quăng cửa,
Hoang lạc vui xem tợ diễn pha.
Vất vả dân lành đang đói khổ,
Thong dong trọc phú chẳng lo già.
Đời sao bất hạnh không bình đẳng,
Kẻ sống xa hoa kẻ thiếu nhà.
HỒ NGUYỄN (09-10-18)
Đọc thêm => Thơ Thầy Hồ Nguyễn

Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3

Thơ Trần Đông Thành 3  –  Thơ Trần Đông Thành 2  – Thơ Trần Đông Thành 1  –  Thơ Trần Đông Thành

Đọc thêm =>  Văn Trần Đông Thành

HOME