NGÕ CỤT
Đời người ý nghĩa kiếp hoang đồng,
Kẻ trước người sau tiếp tử vong.
Tuổi trẻ trần say mê đẹp vẻ,
Già sang tám chục tuổi lưng còng.
Âu sầu nằm đất ngôi nhà mộ,
Lặng lẽ chào thu hiệp tổ tông.
Thế kỷ tương lai san mặt phẳng,
Ai còn biết đó ấy là ông?
Trần Đông Thành
HỌA 1 : CUỐI CÙNG GIỐNG NHAU
Đời cuối cùng nhau kiếp hiệp đồng,
Trước sau tiếp bước thả hồn vong.
Xuống trần tay trắng than la khóc,
Lìa thế buông xuôi tội vướng còng.
Danh lợi có chi tồn tại mãi,
Đỉnh chung hồn khuất hiệp gia tông.
Trăm năm đời có bao nhiêu kể,
Tranh chấp chi rồi nặng xác ông.
HỒ NGUYỄN (18-8-18)
Đọc thêm : Thơ Thầy Hồ Nguyễn
HỌA 2 : CỬA TRẦN CỦA SINH TỬ
Con người biến chuyển nấm mô đồng
Tất cả đường cùng hóa tử vong
Ở thế tranh đua nhau giết chốc
Về trời nhắm mắt chẳng chi mong
Cho hay sinh tử thay hình trạng
Xoay trục nhân gian thế chảy vòng
Cõi thế không cho ai vĩnh cửu
Cửu tuyền mới thật chốn riêng ông
Xi cà que
Trở về => Thơ Trần Đông Thành 3 – Thơ Trần Đông Thành 2
– Thơ Trần Đông Thành 1 – Thơ Trần Đông Thành
Đọc thêm : Văn Trần Đông Thành
