XA MÀ GẦN, GẦN LẠI XA / HỌA: GIỮ MÃI TÌNH

XA MÀ GẦN, GẦN LẠI XA

Hai ta xa cách một đường thân,
Thấy đó mình bên lại chẳng gần.
Mấy bước khi kề nhau lại lánh,
Chừng vài thước dậm vậy mà lân.
Thương sâu biển nhớ là gần gũi,
Ngán ngẩm bên nhau nản mấy lần.
Chẳng phải tình yêu đo cách biệt,
Xa gần bởi vọng trái tim ngân.
Trần Đông Thành

HỌA: GIỮ MÃI TÌNH

Xa vút đôi đàng chẳng kẻ thân,
Tim luôn sâu đậm tưởng như gần.
Buồn ai bên cạnh lòng như cách,
Nhớ kẻ xa vời thắm cận lân.
Tiếc lúc bên nhau không thấu hiểu,
Thương khi lối rẽ cách chia lần.
Đời buồn thay đổi tình không trọng,
Sao chẳng kiên gìn nghĩa báu ngân.
HỒ NGUYỄN (09-11-18)
Đọc thêm => Thơ Thầy Hồ Nguyễn

Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3

Thơ Trần Đông Thành 3  –   Thơ Trần Đông Thành 2

– Thơ Trần Đông Thành 1  –  Thơ Trần Đông Thành

Đọc thêm => Văn Trần Đông Thành