
NHÌN TỪ PHI CƠ
Vằng vặc non xanh suối phếch vàng,
Đồi cao lốm đốm thạch nhũ hang.
Dưới đây hốc đá cao ngàn thước,
Trên đó dàn mây từng vũng khoan.
Non nước ly kỳ vây tứ phía,
Hóa công sừng sững núi leo thang.
Tranh vân sư tử trông kinh hãi,
Nhấp nháy phi cơ vượt dặm ngàn.
*Trần Đông Thành

HỌA 1 : THÚ THIÊN NHIÊN
Non cao suối trắng đọng khe vàng,
Hai dãy đồi cao xa khuất hang.
Róc rách nước reo tuôn dáng thắm,
Vi vu gió thổi nhẹ luồn khoan.
Mơ màng lữ khách hồn mê mộng,
Lẩn thẩn du thần chân vuốt thang.
Trời thưởng ban cho nguồn cảm hứng,
Khách trần tận hưởng thú vô ngàn!
HỒ NGUYỄN (24-7-17)

HỌA 2 : Ngắm Cảnh Từ Trên Cao
Xanh biếc tầng cao ngắm suối vàng,
Sông sâu thác đổ chảy vào hang.
Đá chồng lớp lớp vây chân núi,
Nước cuốn quanh quanh chận lỗ khoan.
Mây trắng trên không vờn trước mặt,
Trần gian dưới thế muốn lên thang.
Xa xa thành phố như đàn kiến,
Thấp thoáng đường băng chạy ngút ngàn!
Nguyễn Cang (24/7/2017)

Cảm tác bài họa 1 : Ngắm mây
Núi đồi đồi núi lại là đồi
Góc dãy hồng hà trắng toát vôi
Màu lá xanh xanh sương phủ kín
Màn nhung trải thảm lấp chân trời
Một vài chấm ráng tranh sơn thủy
Mấy điểm son vàng ngắm tuyệt vời
Tạo hóa thiên nhiên trông mỏi mắt
Nhiễu tranh điêu khắc phẩm cho đời
XCQ (7/24/2017)

HỌA: HƯỞNG PHÚC THIÊN NHIÊN
Dòng suối trong veo lượn dưới đồi,
Nhấp nhô lá tấp đá hôn vôi.
Sương mai nhẹ liếc luồn hang hốc,
Mây sớm lơ thơ cuộn ánh trời.
Lốm đốm bướm tìm hoa bụi rậm,
Lang thang én ngóng bạn xa vời.
Thiên nhiên rải tỏa nguồn thơ sáng,
Say ngắm hòa vui sướng cả đời.
HỒ NGUYỄN (24-7-17)