Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 5 - Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) Thơ Con Gà Què 3

DẤU TÍCH & HỌA Ý : EM HÃY CƯỜI LÊN !


unnamed6

DẤU TÍCH

Hãy cứ để em cười,
Say sưa như đười ươi,
Khi tim em rạn vỡ,
Hồn buốt giá khôn nguôi !

Từng bước chậm qua đời,
Theo ngày tháng nổi trôi,
Đôi chân nào rời rã,
Tiếng nhạc lòng chơi vơi.

Đêm giống như thú dữ,
Nhe nanh vuốt gầm gừ,
Giành nhau cùng cấu xé,
Trong tối tăm âm u !

Nắng chiếu rọi võ vàng,
Soi trên vết hoang tàn,
Những mảnh tình vụn nát,
Cắm sâu khắp châu thân !

Bàn tay em gầy nhỏ,
Để vuột hết ước mơ.
Tình lọt qua hơi thở,
Loãng tan trong sương mờ !

Bàn tay em gầy nhỏ,
Đếm sáng chiều trơ vơ,
Vuốt ve từng dấu tích,
Chôn sâu nỗi đợi chờ !!!
Con Gà Què Azalea

HỌA Ý : EM HÃY CƯỜI LÊN !

Buồn buồn buốt giá khó vơi nguôi,
Em hãy vui lên nở nụ cười!
Say ngắm trăng tròn hồn lã thã,
Để lòng phơi phới chút hương vui.

Từng bước chân đi rộng trải đời,
Tháng năm tình bận rộn qua trôi.
Nay ngồi nghĩ lại tim rời rã,
Có được gì đâu khúc đoạn đời!

Hằng đêm trằn trọc nghĩ về em,
Dấu tích còn chăng chỉ bóng thềm.
Nhe nhói gió lay cây mệt lả,
Nghe từng âm khúc xót xa thêm.

Nhớ quá đôi tay ấm dấu xưa,
Ôm thân những tưởng mới nhau vừa.
Nay còn đâu nữa ngoài nhung nhớ,
Ẩn tích bóng hình vụn vỡ tua.

Em về ôm chặt bóng hình ai,
Hãy để tôi mai tự đọa đày.
Trót lỡ yêu đành cam phận chịu,
Thi hài tình rã rục phôi phai!!
HỒ NGUYỄN (16-10-18)

Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4 –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3   –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

HOME

Đọc thêm =>  Thơ Con Gà Què Azalea  –  Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Leave a comment