Giao Cảm – Khấn Nguyện – Nguyện Ước – Ô Hay – Chia Ly 1 – Chia Ly 2 – Anh Có Yêu Em ? – Dư Âm – Tự Nhủ – Xa Anh
Giao Cảm
Gió đưa bão từ biển về
Phố se se như cao nguyên
Cớ sao lòng em không yên
Bên ấy đêm Anh có ngủ ?
Lần dở từng trang thư cũ
Gọi em trong đêm quạnh hiu ?!
Ước có được điều kỳ diệu
Đến được bên anh bất ngờ
Để Anh ngỡ chỉ là mơ .
Riêng em biết rằng là thật
Anh yêu một người duy nhất
Em nếm men tình nhân đôi
Cả người trong mơ – người thật .
KD
(Apr 29th , 1999)
Khấn Nguyện
Có vì sao sáng lắm
Trên bầu trời đêm nay
Em nguyện cầu may mắn
Cho cuộc sống sum vầy .
Từ tâm linh mách bảo
Thượng đế ở trên cao
Bao dung và che chở
Cho chúng ta ngày sau .
Sao Anh không tin nhỉ ?!
Ai khiến mình nên duyên
Những tưởng là biệt ly
Giờ tình yêu nối liền .
Nào em có chờ đâu
Anh chẳng hề mong đợi
Ai bắc giúp nhịp cầu
Hai tâm hồn đồng điệu .
Em như thấu lòng Anh
Từ lòng em rung động
Nụ hôn cho lưu ảnh
Ướp mật môi em hồng .
Giờ đêm em khó ngủ
Ao ước vòng tay Anh
Chở che và ấp ủ
Trong cõi đời mong manh .
Lạy trời cho ngày sau
Duyên tình thật đậm đà
Đôi tim về nương náu
Trong tình yêu thật thà .
KD
(riêng tặng Anh , May 29th)
Nguyện Ước
Vầng trán bướng bỉnh
Đôi mắt thông minh
Vai thon tóc xỏa
Nụ cười thật xinh .
Yêu em biết mấy
Duyên tự kiếp nào
Hai đứa có nhau
Sau bao cơn xoáy .
Tình cuối cho nhau
Sắt son một màu
Bên nhau mãi mãi
Yêu đến bạc đầu .
LHN
Ô Hay
Ô hay biết tự lúc nào
Tình yêu len lén bước vào không hay
Lâng lâng , là lạ , say say
Biết ra tình đã trao ai mất rồi .
LHN
Chia Ly I
Anh đi tràn nỗi nhớ
Em về ngập niềm thương
Lệ nào ngăn nghẹn cổ
Lệ nào đành rơi tuôn
Giọt lệ như hạt muối
Xát buốt rát con tim
Tiếng nấc như mũi kim
Châm hồn anh đau nhói .
Giờ cách một đại dương
Tìm đâu vành môi ấp
Còn đâu vòng tay thương
Có chăng buồn gặm nhấm
Bên nầy trời anh nhớ
Bên kia biển em chờ
Mong ngày lại có nhau
Nhớ thương đếm từng giờ .
LHN
(27/06/1999)
Chia Ly 2
Anh đi như cơn gió
Em về trong đơn côi
Tháng ngày dài ngăn cách
Đâu chỉ đại dương thôi .
Chỉ một vẫy tay chào
Là chẳng còn thấy nhau
Biết không là vĩnh biệt
Nước mắt cứ dâng trào .
Nhớ Anh đêm thức giấc
Nghe hơi áo trên người
Chẳng biết mơ hay thật
Tiếng Anh cười vui tươi .
Anh giờ xa xôi lắm
Biết khi nào có nhau
Có nhớ mong tìm gặp
Chỉ lưu ảnh nhạt màu .
KD
(tiển anh 27/06/1999)
Anh Có Yêu Em ?
Ngọt ngào lời Anh qua những trang thư
Như thảo dược làm vơi bao phiền não
Em uống từng lời xoa dịu cơn đau
Anh vuột khỏi tầm tay em xa quá !
Khao khát làm sao lời lẻ thiết tha
Từ đáy lòng Anh dành cho em đó
Mở lối tim Anh mở lòng để ngỏ
Cho em thấy em trong trái tim Anh
Được ấp yêu bằng máu thịt tinh anh
Hay mờ nhạt rồi phôi pha năm tháng
Những lời yêu chỉ là cơn gió thoảng
Hay nỗi niềm sâu đậm cho riêng em
Là thật lòng xin hãy nói yêu thêm
Bởi tình Anh ban nhịp sống tim nầy .
KD
(30/06/99)
Dư Âm
Bóng tối giờ không còn huyền ảo nữa
Và hương đêm chẳng còn ngát hương tình
Không có Anh không gian bỗng lặng thinh
Yên tĩnh quá như mỗi em tồn tại
Em đưa tay vào khoảng không mê mãi
Tìm gương mặt Anh ân cần dịu dàng
Tìm những cơn sóng lan tỏa miên man
Từ hơi ấm cơ thể Anh hào phóng
Từ làn môi Anh nhiệt tình nóng bỏng
Em tan ra giữa cơn sóng ân tình
Cô quạnh giữa đêm em chỉ một mình
Nhớ Anh quá – Sao nhớ Anh đến thế !
KD
(thương tặng chồng em)
Kẻ bên sáng người bên chiều
Nhớ nhau ai biết ai nhiều hơn ai .
LHN (thư 7/6/99)
Tự Nhủ
Em muốn nói với anh
Muôn ngàn lời yêu thương
Cứ dâng lên trong lòng
Từ trái tim thổn thức
Nhưng có vẻ với Anh
Nổi niềm em phù phiếm
Thôi thơ em để dành
Bầu bạn nổi niềm riêng .
KD (12/07/99)
Xa Anh
Em không thể cưỡi được mây
Cũng không thể đi cùng gió
Vượt qua ngàn dặm chim bay
Tìm Anh chốn xa xôi đó .
Em đành ngồi kết thời gian
Ngày dài đọng buồn thành chuổi
Gom hết nhớ nhung ngút ngàn
Dệt thơ chở tình khôn nguôi .
Tìm dáng Anh giữa thinh không
Tìm vòng tay quanh chỗ nằm
Quay quắt nhớ mong trong lòng
Mặn nồng chỉ còn dư âm .
KD (nhớ Anh 17/07/99)
Trở về trang Thơ Kim-Dung & LHN