
MÙA GIÁNG SINH LẠI SANG
Đông về lành lạnh tuyết rơi rơi,
Đêm Giáng Sinh sang rực sáng ngời.
Đèn pháo sáng bay mừng Chúa giáng,
Nhạc kèn vang động đón vua Lời.
Nhà thờ kinh đọc vang vang nẻo,
Góc phố lời ca ngất ngất trời.
Mỗi độ Giáng Sinh sang khắp chốn,
Hòa bình nhân loại rạng muôn nơi.
HỒ NGUYỄN (24-12-16)
Đọc thêm : Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)
Bài họa : MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Đông giá đến rồi tuyết đã rơi
Giáng Sinh đèn nhấp nháy ngời ngời
Hài nhi say ngủ trong hang cỏ
Thiên sứ vang ca khắp vạn lời
Súc vật hà hơi sưởi ấm Chúa
Mục đồng hát tụng vút cao Trời
Hàng năm mừng đón Chúa Hài Đồng
Cứu thế đem bình an khắp nơi
Con Gà Què Azalea (12/24/2016)
(Bài họa này chỉ nhằm mục đích để có thể họa bài họa bên dưới !)

Họa bài : MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Mùa đông buốt giá tuyết đang rơi
Mừng Giáng Sinh đèn đóm rạng ngời
Say ngủ Hài Nhi trong máng cỏ
Hòa ca Thiên sứ vọng bao lời
Chiên lừa sưởi ấm bên mình Chúa
Mục tử tung hô khắp đất trời
Chào đón Ngôi Hai vừa xuống thế
Đem bình an cứu độ muôn nơi
Con Gà Què Azalea (12/24/2016)
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea

LỄ RƯỚC CHÚA
Đông về rét mướt lạnh tê da
Chẳng quản không gian phủ tuyết hà
Thánh Chúa ra đời nằm máng cỏ
Nhân gian hớn hở Chúa sinh ra
Nơi nơi rực rỡ muôn sao sáng
Cảnh giới ngàn năm ánh nguyệt ngà
Thánh lễ đời ta bênThánh chúa
Thiện nhân Chúa ngự mãi trong ta
TĐT
Đọc thêm >>> Thơ Trần Đông Thành

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Đêm đông tuyết phủ khắp ngàn nơi
Gió rét từng cơn lạnh thấu trời
Đón Chúa hài đồng nằm máng cỏ
Mừng Ngài Thánh Chúa giáng trần đời
Pháo hoa lấp lánh sao mờ tỏ
Trần thế lung linh bóng nguyệt soi
Tiếng hát vang vang lời nguyện thánh
Bình an dưới thế ngự trong tôi.
Nguyễn Cang (24/12/16)
Đọc thêm >>> Thơ Nguyễn Cang

Me-dzi cờ dzít mợt! (Merry Christmas!)
Giáng Sinh lại tới thiệt là vui
Đèn chớp giăng ngang dọc quá trời!
Phố xá càng lung linh. Kính chúc!
Cửa hàng thêm tấp nập. Xin mời!
Gói quà giấy đỏ mong nhiều lộc
Gửi thiệp thông xanh ước một lời
Hạnh phúc, xum vầy ai nấy khỏe
Hòa bình, yên ổn khắp nơi nơi.
Đông A (24/12/2016)

GIÁNG SINH NHỎ GIỌT LỆ SẦU
Hơn bảy mươi năm bể dâu
Quanh đi quẩn lại bạc đầu mới hay
Phụng hoàng mỏi cánh ngừng bay
Hải âu dong ruổi dặm dài đường xa
Chiều nay buốt giá trăng tà
Vuốt ve kỷ niệm ngọc ngà ngày xưa
Vui cùng hai cảnh nắng mưa
Thu Đông Xuân Hạ bốn mùa tìm đâu?
Giáng sinh nhỏ giọt lệ sầu
Thương người lữ thứ lo âu Đông về
Xứ người lạnh lẽo tái tê
Co ro rét mướt lê thê thân già
Hai phương ngăn cách tình xa
Sao không về lại quê nhà ấm êm?
Cùng nhau hưởng thú điền viên…
Saigon Mùa Giáng Sinh 2016
Vkp phượng tím
Trở về = > TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1 * Thơ Nhiều Tác Giả * HOME
