
LẠC Ý THƠ
Réo rắt ve sầu nhả nhợ tơ,
Nhẹ nhàng vương vấn mây vẩn vơ.
Trào qua ngọn bút không ánh sáng,
Tràn lan trên cả mấy vần thơ.
Tiết đông không lạnh muôn thế kỷ,
Ấm áp sẽ về ấp tuổi thơ.
Đời là gì nếu không là mộng,
Thơ không chứa chấp những dại khờ.
Trần Đông Thành

HỌA: GỢI Ý THƠ
Ve sầu buông tiếng tựa nhung tơ,
Khiến kẻ si tình nghĩ vẩn vơ.
Từng tiếng sắc đồng cung nhạc đệm,
Bâng khuâng kết cấu tạo hồn thơ.
Hè qua ve vẫn còn lưu dấu,
Thu đến ân tình đẹp áng thơ.
Đời chỉ còn chăng bao kỷ niệm,
Hồn thơ ẩn sáng dáng ngu khờ.
HỒ NGUYỄN (20-10-16)
Đọc thêm > Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)
Trở về >>> Thơ Trần Đông Thành – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1
– HOME
Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành