MẤT NƯỚC

TRẦN ĐÔNG THÀNH

Người Viêt Nam, một học sinh lớp năm cũng biết và hãnh diện nước ta có các bậc tiền nhân anh hùng đánh đuổi giặc ngoại xâm. Dân tộc ta không khuất phục, dù quân Tàu là một nước lớn xưa nay lúc nào chúng cũng có ý đồ muốn thôn tính nước ta.

Trang sử cho thấy những tấm gương oanh liệt của các anh hùng liệt nữ. Ông cha ta đã dày công xây dựng nước Việt Nam hùng cường mà ta là hậu duệ có bổn phận gìn giữ vẹn toàn không để mất một tấc đất.

Là một nước nhỏ nhưng tinh thần ái quốc dân tộc ta có thừa qua các giai đoạn lịch sử.

Vậy mà, chế độ nước CHXHCN ngày nay lại vì quyền lợi của Đảng, của cá nhân đã quên bổn phận công dân trong công cuộc kiến quốc.

Sau khi đánh chiếm miền Nam, nói là thống nhất nước nhà, thực tế chánh quyền Hà Nội đã làm gì có lợi cho đất nước? Một thực tế rất đau lòng cho quê hương. Đó là:

-Tất cả 3 miền đất nước là cả 3 miền dân oán than: Nghèo đói, dân oan.
-Đảo Hoàng sa và Trường sa bây giờ trong tay Trung quốc!
-Tệ nạn Formosa
-Nạn Bauxit.
-Dân chống đối
-Mở rộng cửa tù đày!
-Có dịp dân chúng sẽ rời mồ cha mả mẹ, bỏ nước ra ngoại quốc!
-Gia đình Việt Nam trong nước có tiền cho con ra ngoại quốc ăn học

Còn nhiều nữa không kể hết, nhưng vừa mới đây, có tin động trời trong và ngoài nước rất sững sờ : “Việt Nam cho thuê 3 vùng đặc khu kinh tế 99 năm” ! Đó là một hành vi bán nước đáng lên án, một tội đồ dân tộc!

Trời ơi trời! Nếu quả như thế thì còn gì nước Việt Nam? Nước mình rơi vào tay Trung Cộng rồi! Chúng không đánh mà nuốt trọn nước Việt Nam không tốn một viên đạn!

99 năm (Hay 70 năm) ròng rã ! Chúng nó bỏ tiền ra thuê đất nước mình, chúng sẽ cho dân nó lập nghiệp, dựng vợ gả chồng, sau này sẽ tràn ngập con lai đầy nước Việt Nam. Chúng đồng hóa dân Việt Nam ta! Thế là âm mưu của Tàu cộng đã thực hiện được rồi! Chế độ hiện thời đã từng vỗ ngực là thiên tài quân sự mà không thấy hổ thẹn hay sao?

99 năm ! Bộ Chánh trị các ông đã da tàn xương rụng, biến thể thành bùn trong lòng đất thì ai là người đứng ra chịu trách nhiệm quyết định việc của ngày hôm nay? Cũng như vào năm 1957, ông Phạm Văn Đồng đã ký bán đứt cho Trung cộng đảo Hoàng Sa. Bây giờ ai chịu trách nhiệm? -Là các ông đó! Sao các ông nỡ để cho con cháu chúng ta sẽ phải gánh chịu việc tồi bại do các ông làm! Tội nghiệp chúng quá!

Bậc chí tôn của các ông – Hồ Chí Minh – nói :“..trồng người 100 năm” thì 100 năm sẽ ảnh hưởng thế nào tới dân tộc Việt Nam ta?

Lỗi do các ông! Than ôi! Các ông đã đi quá xa rồi! Coi như vô tội vạ nghĩa là làm sao?

Nước Việt Nam là của người Việt Nam. Nhất định không là của một đảng phái hay một chế độ độc tôn nào hết; hơn nữa, chế độ có tính cách giai đoạn lịch sử thì không đủ quyền lực quyết đoán một việc tương lai lâu dài rất quan trọng, sự sống còn của dân tộc, của đất nước mà không có ý kiến của toàn dân!

Ông cha ta có câu “Trâu chết để da, người ta chết để tiếng”. Các ông quyền lực bây giờ đừng để có dấu đen lịch sử là thứ côn đồ bất lực, lũ bán nước, đám tay sai cõng rắn cắn gà nhà; dơ bẩn một chế độ đưa đến sự diệt vong của đất nước trên bản đồ thế giới!

Lương tâm và trách nhiệm của các người quyền lực hiện tại hãy đồng hành về với nhân dân Việt Nam trong giai đoạn lịch sử này!

Tiếng nói của người dân Việt Nam, một Hội Nghị Diên Hồng, các ông phải tôn trọng và lãnh hội điều uất xúc, ngọn lửa tự phát bừng bừng của con dân Việt để điều nghiên, đó là công cuộc thiết thực xây dựng đất nước, ích quốc, lợi dân!

Hãy cân nhắc và sâu sắc quyết định vấn đề rất quan trọng đó để hậu quả không tác hại đến tương lai nước Việt Nam chúng ta!

Mong các ông sáng suốt. Đây là quyền lợi tối ưu của Dân tộc!

Rất cám ơn!

TRẦN ĐÔNG THÀNH (16/6/2018)