Các bạn ơi ,
Bữa nay LHN đi soi ruột già . Đây là lần thứ ba . Hai lần trước vào năm 50 tuổi và 60 tuổi , kết quả đều tốt . BS nói nếu lần nầy cũng tốt như hai lần trước thì sẽ khỏi phải soi ruột nữa . Nhưng kết quả là có 5 cái mục nhỏ bị lấy mẫu để thử nghiệm . BS nói chờ xem kết quả thử nghiệm mới quyết định là sẽ soi ruột lần tới lúc 3 năm sau hay 5 năm sau .
Vậy là còn phải soi ruột già nữa rồi ! Tui ớn nhứt là chuyện nầy . Vì mỗi lần như vậy là mình phải nhịn đói , uống thuốc xổ , mệt thấy tổ luôn .
Để tui kể lại chuyện soi ruột già cho các bạn nghe nha . Chắc ở tuổi tụi mình thì ai cũng phải trải qua chuyện nầy rồi . Nhưng chưa chắc ai cũng để ý như tui . Bởi vậy tui mới kể .
Bỏ qua thủ tục check in , tui kể luôn phần soi ruột nha . Khi vô phòng xong phải thay đồ nhà thương , nằm lên giường cho y tá gắn dây nhợ (gắn cả hai cánh tay và ống thở oxy vô lỗ mũi (gì mà ghê vậy trời!) . Khi họ định vô thuốc mê thì tui hổng chịu , tui nói tui hổng cần mê vì muốn nhìn màn hình chơi . Bà y tá hổng chịu cho tui chơi kiểu đó , bả nói ai cũng phải vô thuốc mê hết. Tui nói tui đã từng soi ruột già 2 lần rồi đều hổng xài thuốc mê . Bả lại computer mở coi hồ sơ bệnh lý của tui , coi xong bả nói trong record hổng có ghi soi ruột , chỉ có soi bao tử thôi , cái đó khác với cái nầy. Tui nói lần trước tui soi ở nhà thương Park Nicollet chớ hổng phải ở đây . Cuối cùng bả nói OK , tao chỉ vô một phần thuốc thôi và để yên dây nhợ , để nếu mầy chịu hổng nổi thì tao tiếp tục.
Công việc soi cần 3 người : một BS (người Tàu) và 2 y tá (người Mỹ gồm luôn bà kia) . Khi BS cho dụng cụ soi càng vô sâu thì càng nghe thốn , có lúc nghe đau luôn nhưng tui ráng chịu hổng thèm kêu la (la lên là bà kia vô thuốc mê sẽ hết nhìn màn hình luôn) . Nhìn vào màn hình tui thấy trong ruột rất tốt , hổng có u nần gì hết. Vậy mà soi một hồi cô BS ngừng lại , rọi ngay một chỗ có u lên một chút , điều khiển cho cái mỏ cá sấu ngay đúng và ra lệnh . Cô y tá liền bấm cái nút trên máy , cái mỏ cá sấu kẹp và rứt cục thịt ra . Tui thấy cái u nầy nhìn cũng bình thường như chỗ khác nhưng người có nghề nên có quyền muốn cắt chỗ nào tùy ý . Ngoài cái kẹp cá sấu , còn có một cái “vòng bắt chó” nữa . Cái vòng nầy để trị những cục u bự và cao hơn . Cô BS điều khiển cho cái vòng tròng qua cục u rồi ra lệnh , cô y tá lại bấm nút cho cái vòng siết đứt luôn cục u đó . Nói thiệt , tui thấy cái ruột già của tui sao mà dài quá xá , cái ống cứ càng lúc càng vô sâu , mình nghe càng thốn mà con đường phía trước thì con xa dịu vợi hổng biết chừng nào mới hết . Bởi vậy nên thiên hạ mới cần vô thuốc mê . Còn tui ráng chịu trận , chỉ mong cho tàu mau tới bến . Các bạn biết tui nghĩ gì hôn ? Tui tưởng tượng mình đang bị VC tra tấn , đau cỡ nầy chưa sao , chưa đầu hàng , VNCH chớ bộ . Tui để ý thấy cái ống soi có ít nhứt 5 dụng cụ bao gồm trong đó : 1 cái đèn rọi sáng , 1 cái kẹp cá sấu , 1 cái vòng bắt chó , 1 cái vòi xịt nước và chắc là phải có 1 cái ống hút nước ra mà tui hổng thấy . Mỗi lần muốn cắt chỗ nào thì cái vòi xịt nước ngay chỗ đó cho sạch để thấy cho rõ . Cô BS Tàu nầy làm tui thấy hơi bực mình , vì vừa làm mà cô ta cứ nói chuyện với 2 người y tá và cùng nhau cười thoải mái . Tui biết cô BS nầy giỏi việc nên mới tự tin mà vừa làm vừa đùa như vậy . Dù sao thì như vậy cũng thiếu tập trung vào công việc rồi . Mai mốt cái survey gởi về là tui sẽ kê chuyện nầy vô , dù cô ta đẹp thiệt nhưng hổng phải vì vậy mà tui tha cô ta .
Công việc mất hơn một tiếng đồng hồ . Họ cắt đi hết 5 cục thịt để xét nghiệm . Xong y tá đẩy giường qua phòng hồi sức nhưng vì tui hổng bị mê nên đòi về liền . Ông thông dịch và y tá khen tui can đảm , hổng cần xài thuốc mê như mọi người . Mèn ơi ! LHN chớ bộ !
LHN
Trở về=> Truyện Ngắn Lê-hữu-Nghĩa
Đọc thêm … TUỔI GIÀ CẰN CỘC