BA QUE KHẤN NIỆM.

(Copied từ FaceBook Luan Le Quang)

42378156_483077192171517_2575798372535369728_n

Khi hay tin đồng đội của mình vừa từ giả xứ sở thiên đường ”tốt lành”, rồi ”trụt xuống đất” nhập khẩu luôn dưới địa ngục âm ty. Có 3 anh chiến hữu còn lại vội vả đáp máy bay từ phía Nam ra phía Bắc để đốt nén nhang tiễn biệt và khấn nguyện lời sau cùng cho nó đúng với phong cách ”nghĩa tử, nghĩa tận”. Đứng trước di ảnh của người đồng đội cũ đã phủi chân leo lên bàn thờ ăn cơm cúng. Ba anh chàng đó đốt mỗi người 3 que nhang to và khấn vái lần lượt như sau:

Anh đầu tiên khấn: Nam mô cs đảng! Chú mầy sống khôn thác thiêng về đây phù hộ cho a tai qua nạn khỏi, đứa nào ngoài kia vô bới móc chuyện đất cát cũ, chú e mần sao cho bọn nó đi xe, xe mất thắng. Đi tàu lửa, tàu lửa trật đường ray. Đi tàu thủy, tàu thuỷ chìm. Đi máy bay, máy bay rớt mất xác…nam mô…

Anh tiếp theo: Nam mô cs đảng! Anh sống khôn thác thiên về đây phù hộ cho e”có chỗ đứng”an toàn ở thành hồ, ko phải bị bắt ép đi sứ Thiên triều. E hứa đến ngày giỗ sẽ về NB cầu nguyện lòng thành để a mau chóng siêu thoát. Mong vong linh của a chứng giám cho lòng thành của em. E người Nam nói giọng Bắc, ko có gạt anh đâu!..hic.hic…

Anh tiếp theo khấn: Nam mô…! A về đây thắp cho chú 3 que tưởng niệm. Chú cứ ra đi thanh thản. Mọi chuyện còn lại rồi ngộ sẽ báo chù cho chú! Nam mô bắt con cá gô bỏ trong gổ kiu gột gột!

Anh thứ tư khấn: Nam mô thánh Lin nê, Các mác đẳng. Tui biết mấy thằng kia khấn gì hết rồi. Ông sống khôn thác thiêng phù hộ cho tụi nó không biết ý định phản kèo của tui nha? Nam mô…

Anh thứ năm không khấn khiếc gì hết, liếc nhìn thằng chụp hình chửi thầm: Đậu má mầy! Chụp hình tụi tao chi vậy?

Cóc Tía