BAN ĐÊM PHI THUYỀN ĐỔ BỘ XUỐNG MẶT TRỜI ! – Vô tận – THẤM VÀ NGẪM… 

(Lượm trên mạng)

BAN ĐÊM PHI THUYỀN ĐỔ BỘ XUỐNG MẶT TRỜI ! 

Chuyện kể rằng, sau 30/4/1975 các trại tù cải tạo đông nghẹt người.

Trong một buổi lên lớp học tập “đạo đức cách mạng” cán bộ lớn tiếng “Các anh tưởng Mỹ của các anh ngon à? Đáp phi thuyền lên mặt trăng ư? Tôi báo cho các anh biết các đồng chí Liên Xô vừa đổ bộ thành công lên mặt trời rồi đấy.”

Phía dưới nào là tướng tá, bác sĩ, kỹ sư tủm tỉm cười, một bàn tay giơ lên:
“À… thưa cán bộ, mặt trời nóng bỏng thế kia làm sao đáp phi thuyền lên đó được ạ?”

Cán bộ trả lời ngay: “Này, đừng có mà thách đố trí khôn của đảng và nhà nước nhé. Mặt trời nóng thì nóng ban ngày. Các đồng chí Liên Xô đáp phi thuyền lên đó vào ban đêm. Hiểu chửa?”

Sài Gòn

Vô tận.

Một học sinh Việt Nam một học sinh Mỹ và một học sinh Canada ngồi trò chuyện trong quán cafe. Học sinh Mỹ nói:

  • Thiên nhiên đã cho chúng tôi những bãi cát vàng trên biển và cả sa mạc vô tận mà con người đến giờ vẫn chưa khám phá hết.

Cô gái sinh viên Canada cười:

  • Nước tôi không có sa mạc, nhưng có những cánh rừng vô tận và những mùa thu đẹp vô cùng. Mẹ thiên nhiên thật vĩ đại.

Học sinh Việt cười khẩy:

  • Các người có được chỉ có được là nhờ thiên nhiên. Còn nước tôi có những 2 thứ tồn tại vĩnh cửu mà con người có thể làm ra được.

Hai sinh viên Mỹ và Canada trố mắt ra nhìn sinh viên Việt Nam. Anh chàng Việt lúc này mới giải thích:

  • Đó là “Sợi dây kinh nghiệm dài vô tận, rút mãi không hết” và “quá trình đi lên chủ nghĩa xã hôi,đi mãi chưa tới cuối”.

Đặng Chí Hùng.

30/09/2017

THẤM VÀ NGẪM… 
(Lượm trên mạng)

Anh sinh viên người Nhật được anh sinh viên người Việt dẫn về quê chơi. Hai anh dẫn nhau ra đồng bắt cua , anh người Việt cầm lấy một cái xô không có nắp, anh người Nhật chọn lấy cái xô có nắp đóng kín.. Khi ra đến đồng, anh người Nhật hỏi anh người Việt :
Sao anh đi bắt cua mà lại mang cái xô không có nắp , nhỡ cua bò ra ngoài thì sao ?

Anh người Việt đáp : ở quê tôi ( VN ) bắt cua ko ai đem nắp cả, vì nếu có con cua nào bò lên thì các con cua còn lại sẽ kéo nó xuống, và cứ như thế ko con nào thoát ra ngoài được …
Anh người Nhật cười và nói :
Quê tôi thì khác , nếu một con cua bò lên, thì các con ở bên dưới sẽ cùng đẩy con đó lên, và con lên đầu tiên sẽ kéo các con còn lại bên dưới…Cứ như thế cả bầy cua thoát ra được , nên tôi phải đậy nắp !

(Lượm trên mạng)