Tưởng niệm 19-1

FB   Hoang Dinh Nguyen 8 hrs · 

Mộ gió bên bờ vọng oán than
Biển đông dào dạt sóng linh hồn
Vết thương máu nhuộm tràn bia đá
Đất gọi Hoàng Sa biển gọi ngàn

Cuộc chiến còn đây giữa biển khơi
Hoả Hồng Nhật Tảo sáng chân trời
Súng rung hồn thép ta vào trận
Tử chiến bia ghi vạn vạn đời

Nào hãy về đây mộ gió ơi
Bóng cây Nhật Tảo ấm linh đài
Những hồn oan khuất chìm trong biển
Vẫn nhớ đường quê vạn dặm dài

Mộ gió bừng lên khúc chiến ca
Hồn đi bám biển giữ quê nhà
Trái tim ứa máu hờn sông núi
Gọi mãi Hoàng Sa gọi Gạc Ma.(*)

Nguyễn Đình Hoàng
Tưởng niệm 19-1

================
Mộ gió: mộ tưởng nhớ những ngư dân mất tích trên biển ,một phong tục rât tôn nghiêm trang trọng của dân ven biển nước ta.Hàng ngàn mộ gió của ngư dân miền trung bị giặc Tàu cướp giết trên biển trong 10 năm gần đây minh chứng cho sự tàn bạo vô sỉ của bọn cướp nước và bọn tay sai
Hai câu nổi tiếng trong bài thơ viếng Nguyễn Trung Trực: sau khi Pháp xử chém oong tại Rạch Giá Kiên Giang:
Hoả hồng Nhât Tảo oanh thiên địa
Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần :
Tạm dịch :
Lửa đỏ vàm Nhật Tảo (nơi ông đốt cháy tàu Esperance của Pháp ) như tiếng sấm vang trời đât.
Lưỡi kiếm hoa lên ở Kiên Giang khiến quỷ thần than khóc
(*) Kẻ thù có thể chiếm đóng Hoàng Sa,Gạc Ma nhưng muôn đời không thể cướp những đảo này trong trái tim người Việt Nam.

Leave a comment