ĐỜI TA MỘT THUỞ !

Hỡi người chiến sĩ Cộng Hoà Việt Nam

Nặng gánh non sông, trách nhiệm vai gồng

Bỏ sách, bỏ trường lên đường nhập ngũ

Làm trai tung cánh, hồ thỉ tang bồng

Để lại sau lưng gia đình êm ấm…

Đáp lời sông núi, trả nợ quê hương

Ơn nghĩa Tổ tiên, Tổ quốc kiêu hùng

Là thân nam nhi, anh đâu hờ hững

Đồng bào, quê hương, non sông sừng sững

Việt Nam muôn thuở thách đố quân thù

Gần năm ngàn năm, bao vua hiển hách

Quang Trung, Hưng Đạo, Ngô Quyền, Trưng Vương

Anh cũng theo gương, lên đường giệt giặc

Lũ nội giặc này, cõng rắn xâm lăng

Quê hương đau thương, ngập tràn khói lửa

Của đảng Cộng quân cờ máu tham tàn

Độc ác gian tham, giết người diệt chủng

Vơ vét bạo tàn, dân chúng lầm than

Nga Hoa cộng quân chiếm nửa thế giới

Cờ đỏ ngập tràn, máu lệ tan hoang!

Cộng Hoà miền Nam, quê hương tươi đẹp

No ấm, vững vàng dân chúng tin yêu

Bắc phương việt cộng (VC) vâng lệnh Nga- Tầu

Tràn vào xâm lăng, quê hương tan vỡ

Thế rồi, một ngày miền Nam thất thủ

Đất nước phủ mầu tang trắng đau thương

Đồng bào kinh sợ: Cờ máu nhuộm hồng

Máu toàn dân ta đổ ra lênh láng

Của cải, bạc tiền, vàng vòng, nhà cửa

Ruộng vườn thóc lúa đảng cướp sạch ngay

Vào Nam vơ vét, “giải phóng”… đảng hèn

Gian manh, man rợ thắng người quân tử

Đảng cướp nhà dân, không tiền không bạc

Dân đói, dân nghèo “kinh tế” rừng xanh

Đất khô sỏi đá, rừng độc muỗi mòng

Chết bao đồng bào nghiệt oan đau xót!

Đồng bào ra đi… xa quê hương Mẹ

Nước mắt nghẹn ngào, trên biển Đông sâu

Đến được đất lành Tự Do, thoát chết

Ngậm ngùi thương xót: Người chôn biển sầu!

Chiến sĩ “cải tạo” bởi lũ cộng thù

Đảng lừa: Mười ngày về nơi di trú

Mười năm không về, trả thù ngất ngư

Chưa một nước nào hèn hạ, như thế?

Hơn bốn chục năm, trôi nhanh hay chậm?

Quê hương còn gì? Mất hết niềm tin

Văn hóa suy đồi, đất biển dâng hiến

Đảng gửi lao nô, bán gái nước ngoài!

Còn gì đâu anh, hỡi người chiến sĩ?

Nỗi buồn “Quốc Hận ba mươi tháng Tư”

Ta vẫn còn đau! Lịch sử sẽ ghi

Chúng ta nhớ mãi mối hận đau nhừ!

Thôi nhé cùng nhau “Đời Ta Một Thuở”

Đồng bào yêu anh chiến sĩ can trường

Xông pha đạn mìn, giữ thành, giữ xóm

Hai mươi năm trường ngun ngút tình thương

Việt Nam mến anh chiến sĩ Cộng Hòa

Bao nhiêu năm qua, vẫn nhớ mặn mà

Gọi tên anh hoài, gọi tên anh mãi

Ngày tháng đẹp mầu: Một Thuở Đời Ta”

Thiên Kim